mình có người yêu cũng phải đc 2 năm rưỡi rồi. xảy ra 2 chuyện làm phiền lòng quá đi


1. có 1 lần người yêu mình đi đú đởn với mấy ông đồng nghiệp, thuê nguyên cái oto xuống Hải phòng chơi và gọi gái về nhà nghỉ. Đó là lần đầu tiên ny mình ở cùng phòng với cave (cái này là đúng 100% lần đầu tiên ạ) . Về chả biết có ý định hối lỗi khai sự thật với mình ko, nhưng chưa đầy 1 ngày sau chuyến đi đã bị mình đã phát hiện ra và hắn phải khai hết sự thật. Bảo là đêm đó ko xảy ra chuyện gì cả. Từ giờ thề ko bao h tái phạm. Mình đem chuyện đó kể cho mẹ của hắn để dạy lại con trai. thời gian sau cũng thấy bác ý kể là hắn tâm sự hôm đó ko xảy ra gì thật vì vừa sợ, vừa ko có cảm giác gì. Nói vậy thì biết vậy thôi, còn sự thật thế này chỉ có Hắn, con cave kia và ông trời biết.


2. còn 1 lần là đọc được đoạn chat của hắn với thằng em họ. hắn bảo là dạo này bị mình cấm vận nên chán quá. có con hàng nào ngon ko cho hắn số đt (cũng là kiểu gái gọi). Mình có kiểm tra đt cũng ko thấy gọi cho sđt kia thật . Sau hỏi hắn, hắn bảo là chém gió cho vui, chuyện bậy bạ con trai hay nói với nhau thôi, ko có j cả. Haizzzzzzzz. cũng biết vậy vì cũng ko có cách này tìm hiểu kỹ hơn đc.


==> Nói chung là khá thất vọng. Nhưng những lúc ko nghĩ ngợi chuyện kia thì mình thấy ở cạnh hắn cũng ổn. thấy hắn cũng rất yêu mình. Nhưng chẳng biết có tin đc những gì hắn nói ko nữa.


Gia đình hắn thì giữ mình lắm. mình đi bệnh viện mổ. cho mình nửa tiền chi phí. mình và gia đình từ chối quá chừng mà bố mẹ hắn cứ giúi vào, còn bảo Thế ko định lấy hắn hay sao mà còn từ chối. Coi như con cái trong nhà thì có trách nhiệm chia sẻ chăm sóc thôi. Mình ko hiểu là vì quý mình, coi như con cái mà làm thế hay cố giữ chân mình nữa. khó xử lắm.


Dạo này mình đang cảm nắng một anh. Anh kia cũng có cảm tình với mình. Mọi người thì ủng hộ. Đau hết cả đầu . Giờ chả biết giải quyết thế nào. Yêu thì dễ mà chọn người lấy làm chồng khó làm sao. Mình sắp phát điên đây, cùng lúc có tình cảm với 2 người. mình thật xấu xa.