Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thật, đọc các post của em chị thấy em sống đơn giản quá, nhận thức ngắn quá, toàn đi hỏi những thứ linh tinh vớ vẩn, người như trên mây... Xem thêm
Các bác ơi ! Em nghe các bác tranh luận về topic của em mà em không giám trả lời nữa vì em sợ quá:Sick: , câu đấy là đứa... Xem thêm
Nói như em thì: em vào thấy các chị góp ý em ây em không thích em cũng đi ra luôn đi, sao còn phun ra vài câu làm gì... Xem thêm
Thì tớ bảo một số người, chứ nhìn chung người trẻ bây giờ đáng ngưỡng mộ lắm chứ!
Bác nói thế oan cho tụi trẻ bọn em quá, chỉ 1 số người thôi bác!!!:Worried::Worried::Crying::Crying:
Ơ kìa, diễn đàn là của chung, em ý thích lập topic gì thì tùy, các bác vào đọc thấy không thích, không có gì để nói thì ra chứ... Xem thêm
Bác làm em cũng phải tìm đọc lại post của em này, nhưng đồng ý với ý kiến của bác, công nhận mình già chả hiểu có một số người... Xem thêm
Các bác ơi ! Em có câu thơ này mà không biết đã có bác nào nghe chưa : '' Hỏi thế gian tình là gì Mà sống chết có... Xem thêm
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đàn ông thường bị thu hút bởi những cô gái trẻ trung, ngây thơ không? Không chỉ vì vẻ ngoài đâu, mà còn vì tâm hồn. Một cô gái ngây thơ, chưa bị cuộc đời làm cho chai sạn...
Tuổi thơ nhiều khó khăn thường để lại dấu ấn trong suốt cuộc đời, góp phần hình thành tính cách, ứng xử và đặc điểm nổi bật khi trưởng thành.
Kiên cường
"Những gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh m...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên Nam địa bắc song phi khách
Lão si kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú,ly biệt khổ...
:Smiling::Smiling::Smiling: thanks chị nhiều, vào đọc topic này mới thấy có người...
Thì tớ bảo