Câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn - cần tư vấn =)))
Xin chào các mẹ, hnay em xin kể các mẹ nghe câu chuyện mà em đang gặp phải. Hiện tại thì em ko biết cách giải quyết ra sao cũng như ko có ai tâm sự nên mong các mẹ đọc và cho em hướng đi.
Em đang còn đi học và mặc dù đi học đã lâu nhưng em ko có lấy một đứa bạn thân là con trai nên lâu lâu cũng thấy hơi buồn ( tâm lí con gái mà các mẹ ^^ ) Thế là vào một lần chat trong group nói chuyện của lớp, em khá thích cách nói chuyện cũng như là đùa cợt của một cậu bạn tên B. Nói sơ về B thì cậu bạn này là thành viên khá hot của lớp em, tính tình vui vẻ, nói chuyện hài hước, chơi " khá đc " với tụi con gái lớp em và thân với nhóm của N ( N là đứa con gái ngồi cạnh em, chơi cũng khá thân với nhỏ ) Từ trước giờ em rất ít chơi với B vì mẹ em nói B có vẻ ko đc tốt lắm nên em cũng ko chơi luôn nhưng lúc chat em lại thấy B cũng khá hợp với tính em nên cũng dần làm thân. Thế là tối tối em vẫn hay thường nói chuyện với B, trong lớp thì cũng chơi chung với nhau nhiều hơn.
Vào một lần nói chuyện với B, B khoe với em là đã có bạn gái và đã hôn nhỏ. Em nghe thì cũng khá ngạc nhiên và ghen tị nhưng cũng ko quan tâm mấy. Nói vậy chứ em cứ nói mãi về đề tài đó, nào là nụ hôn đầu tiên của em sẽ thuộc về ai hay là em sẽ hôn ai trong lớp, vâng vâng cái thứ ... Bỗng em hỏi B: " Ê m, nếu t hôn m thì sao ? " B ko ngạc nhiên mấy mà trả lời ngay: " Đc chứ, chuyện đó đơn giản thôi " Thấy B trả lời vậy, em có suy nghĩ đôi chút vì B nói mình đã có bạn gái, vậy mà khi em " đòi " hôn thì lại đc sự đồng ý nên cũng dè chừng. Nhưng vì cái tính tò mò, em với B hẹn sẽ hôn nhau vào hôm t2 đầu tuần. Thế là cả hôm đó, B giảng cho em nghe về hôn và những thứ liên quan. Em với B đã bàn sẵn cách hôn cũng như thời gian và địa điểm thực hiện. Lúc nói chuyện thì thấy bản thân em thật tội lỗi vì dù gì B cũng có bạn gái mà em lại đề nghị chuyện kì cục vậy nhưng ý nghĩ đó cũng thoáng qua.
Và rồi cái hôn đã gây ra bao nhiêu sai lầm và đau đớn cho em sau này.