Câu chuyện làm quen trên tâm sự trên mạng và vay $
Câu chuyện này e nghe đc của c cùng công ty (mem của wtt ) kể nhé , đợt trước bà này vô công rồi nghề vào chém gió trong box ty (ko mục đích , vô thưởng vô phạt ..) post đi post lại rồi thấy có nick pm làm quen (tâm sự chuyện đời thôi)
Ừ thì làm quen chát chít nói vài ba câu tình củm còn đâu tâm sự chuyện đời, kinh nghiêm cuộc sống và được tư vấn rất chi là pzo , bà c thấy cũng vơi đi nỗi buồn và xì trét cs , cũng hỏi về gia cảnh người kia thì thấy rất ok (tốt nghiệp ĐH loại giỏi, chưa lập GĐ , hiên tại chưa NY ..bla..bla). Theo hắn kể thì hắn là người khinh tiền và trọng tài hay tình gì đó e nghe chưa thủng , thương người và ngay thẳng ..nhiều lắm nói chung là người tốt
Bà này cũng ko tin lắm nhưng thôi chát chít qua ngày nên kệ , chát chít cũng đc 1 thời gian chủ yếu là hắn ta cũng tỏ ra lắng nghe và khuyên nhủ tận tình đôi bên coi nhau như 1 người bạn thân (ko vụ lợi )
Rồi đến 1 ngày thấy hắn chát chít ko đc như trước có vẻ thế nào ấy thì bà này mới hỏi , hắn nói buồn và xtret vì công việc, mẹ hắn ốm , nhà ở quê sắp phải sửa nên buồn ko có tâm trang mà chát chít khuyên nhủ gì ai nữa
Rồi kế đến là hắn thiếu tiền phải vay tạm 1 thằng bạn nhà giàu (hắn bảo hắn ối bạn nhà giàu), rồi cái lọ cái chai và kết sổ ở câu rất thương mẹ hắn dưới quê )
Bà c thấy thương tình nên hỏi xem có giúp gì đc k? (bà này nghi nghi tư cách hắn rồi )
Mới đầu hắn giãy dụa bảo ko bg vay tiền phụ nữ , sau bà ấy bảo ko cần giúp đỡ thì thôi , thấy vậy hắn bảo là cho hắn vay rồi tháng sau hắn trả (vài triệu )
Từ đó đến nay hắn lờ luôn chuyện vay $ cũng vẫn tâm sự chát vài ba câu (vay đc $ rồi nhưng vẫn cố tỏ ra ng tốt chứ lặn luôn thì ..)nhưng bà này bảo lúc hắn vay $ đã biết ngay là người thế nào nhưng thôi, mủi lòng nên cho vay g thì coi như mất ..
E nghe mà bức xuc quá, có ai ở trong box ty bị giống thế thì lên tiếng nhé , bà c công ty e thì chả ý kiến gì vì bà ấy chả quan tâm chuyện này lắm , mà mất rồi nên quên cho xong , bà ấy còn kể ra rồi cười hô hô ha ha nữa chứ (xin lỗi là e khinh ạ cái đứa vay tiền còn giả bộ thanh cao ) thế mà bà ấy còn cười kể ra đc cho bàn dân thiện hạ nghe
E bảo e post lên đây cho bà ấy xem cmmt cho trắng mắt ra , bị lừa còn cười . E bảo bà ấy đưa mail hay nick yahoo đây để e search gúc- gồ cho thì bảo thôi (tử tế quá cơ)