Chào cả nhà, em có hai vấn đề rất lớn hiện tại đang bị đau đầu vì nó, xin cả nhà cho em lời khuyên


Em và bạn trai yêu nhau đã hơn một năm và hai bên gia đình đã qua thăm nhà rồi nhưng chưa tính chuyện cưới xin trong năm nay mà để đầu sang năm mới có ý định tính tiếp chuyện hai đứa. Phần vì em năm nay 24 tuổi (93) còn quá trẻ, anh năm nay 32 tuổi (85) chưa chuẩn bị được kỹ càng.


Nói chung em thấy bọn em không hợp nhau trong nhiều quan điểm nhưng biết lắng nghe và sửa đổi vì nhau nên tình cảm cũng chưa bị nhạt nhòa gì hết mà chỉ thấy ngày một gắn bó. Gần đây ở gần nhau bọn em rất muốn gần gũi nhau, ban đầu em vẫn giữ lập trường là không quan hệ trước hôn nhân nhưng vì sợ ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân sau này ( em nghe nói đàn ông dễ bị lãnh cảm trong chuyện chăn gối nếu nhịn nhiều) và cũng là vì em tin anh ấy nên bọn em đã lên kế hoạch đi Tam Đảo vào ngày hôm kia, qua đêm một hôm. Và ở đây bọn em đã làm chuyện đó.


Em không có cảm giác gì ngoài đau, đau thống thiết, em khóc như mưa phần vì đau, phần vì nghĩ trời ơi mình đã phản bội lại lời dạy của mẹ, phụ sự mong đợi vào một người con ngoan ngoãn của cả nhà. Em khóc làm anh hoảng vì anh cũng là lần đầu tiên nên bọn em khá chật vật


Anh không có kinh nghiệm và em cũng là con số không nên chẳng làm được gì cả, có điều em vẫn uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Sau đó vài tiếng bọn em lại quan hệ tiếp lần nữa nhưng lần này bạn trai em dùng bcs


Sau khi xong em thấy rất đau và chảy 1 ít máu, em cứ nghĩ nó là màng trinh bị rách thì vậy nhưng lúc đi chơi về kiểm tra thì không phải màng trinh mà là phần môi nhỏ bị rách


Em thấy rất hoang mang, 1 là không biết là mình có thể bị dính bầu hay không ( vì không biết có phải tác dụng phụ của thuốc không nhưng em thấy buồn nôn, chóng mặt) , 2 là chỗ bị rách có nguy hiểm không và có thể tự lành không?


Em không dám tới bác sĩ, cũng không dám nói với mẹ, bạn trai em nói sẽ đưa em đi khám nếu em còn thấy đau. Hiện giờ em không thấy đau như hôm qua nữa nhưng vẫn hơi đau nhức, không thoải mái khi đi lại và ngồi.


Cả nhà làm ơn cho em lời khuyên về hai vấn đề trên. Tinh thần em đang rất không tốt ạ. :((