Cấp cứu - Coi là em gái rồi thì có thể yêu được không???
Gửi các chị!
Em cũng thường xuyên lên các diễn đàn đọc phần tâm sự của các chị nhưng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ viết ra tâm sự của mình. Nhưng hiện tại, em đang gặp phải 1 chuyện mà em không biết cách nào thoát ra được, mong các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên :(
Em quen anh ấy được gần 1 năm rồi. Ban đầu, em không có ấn tượng j đặc biệt lắm, chúng em vẫn trò truyện và đối xử với nhau như những người bạn bình thường. Anh ấy cũng quan tâm em và em cũng vậy nhưng chúng em không hề có ý gì với nhau. Cho đến 1 ngày, tự nhiên em cảm thấy tim loạn nhịp trước 1 hành động quan tâm nhỏ như bình thường của anh ấy. Em cứ nghĩ đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua nhưng 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần sau, em nhận ra mình càng ngày càng quan tâm anh ấy nhiều hơn. Vì vậy , mặc dù là con gái những em vẫn quyết định chủ động. Em chủ động nói chuyện, tâm sự với anh và không quên bật đèn xanh cho anh ấy. Anh ấy cũng đáp lại em. Rồi chúng em có 1 thời gian ngắn tìm hiểu nhau, quan tâm nhau, đi chơi vs nhau như người yêu thực sự. Và đương nhiên, tình cảm của em ngày càng nhiều. Rồi đột nhiên đến 1 ngày, anh ấy nói anh ấy có rất nhiều tình cảm với em nhưng đó lại chỉ là tình cảm anh em. Em thực sự rất buồn vì chuyện này :"< . Em là người rất cố chấp và bảo thủ, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi em nhưng em không thể mở lòng với ai, em cảm thấy mình rất khó có thể yêu 1 người. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ có cảm giác như vậy với người khác. Em thực sự không muốn bỏ cuộc chút nào, em phải làm sao để anh ấy yêu em??? Em có nên theo đuổi tiếp không, bạn bè em nói nếu em cứ làm như vậy thì người khổ chỉ là em thôi vì khi là bạn thì còn dễ yêu, chứ khi đã tìm hiểu nhau rồi mà cảm thấy không hợp và chỉ coi em là em gái thì khó lắm. Nhưng em dù có nghĩ thế nào cũng không thể loại anh ấy ra khỏi đầu được :(
Em cũng không còn ít tuổi nữa nhưng nói thật em chưa yêu bao giờ nên không biết phải làm thế nào cả, mong các chị hãy tư vấn giúp em, em cảm ơn ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cô đó iu ny...
Vậy là em không còn cách nào khác hả các bác? Em thực sự không muốn như vậy...
vậy là chú không nghe bọn đàn ông nói à:
em gái là "của để dành" :))...