Gần đây theo dõi báo chí mình thấy liên tục xảy ra các vụ hiếp, giết trẻ em vô cùng dã man, tội nghiệp cho những bé gái là nạn nhân của những kẻ bất lương. thức ra những vụ án như thế này không còn mới nữa, nó vẫn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta mà báo chí và các phương tiện truyền thông cũng không thể kể ra hết được. Có những vụ án được đưa ra pháp luật, nhưng cũng có đầy những vụ án dần dần chìm trong quên lãng, đặc biệt là ở các vùng quê nghèo, nơi trẻ em được tự do đi chơi hơn và các gia đình cũng quản lý các em lỏng lẻo hơn. Nhưng điều đáng nói ở đây là càng ngày số tuổi của những tên tội phạm ngày càng ít đi. Gần đây là vụ hiếp, giết xảy ra ở Hà Tây, một vụ án ở Bắc Giang, và mới hôm qua đọc báo mạng lại thêm một vụ hiếp dâm giết người nữa ở Nghệ An, vàthấy rùng mình khi đọc được bài báo kể về lời khai của kẻ tội phạm sinh năm 95 rằng "cháu là em họ của Lê Văn Luyện nên cháu muốn làm điều gì đó giống anh Luyện (chắc nhiều người cũng đã đọc bài này). Không còn một chút nhân tính, bệnh hoạn còn không bằng 1 con thú. Thật là ghê tởm. Những kẻ đó có chết hàng ngàn lần, có băm vằm thân xác cũng không rửa được hết tội. Chỉ xót xa cho những bé gái là nạn nhân của những kẻ bất lương ấy, có những em bé mới có 3, 4 tuổi, ngây thơ như tờ giấy trắng nhưng giờ đây lại phải chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhìn lại từ vụ án Lê Văn Luyện cách đây 1 năm, dễ dàng nhận thấy càng ngày càng có nhiều tên tội phạm trẻ tuổi gây ra những vụ án kinh hoàng. gười chết đã đành, còn người sống ở lại với nỗi đau mất hết người thân, tàn phế cả đời, có quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 13 tuổi? còn một tên giết người không ghê tay giờ đây trở nên nổi tiếng và có một số lượng lớn những kẻ biến thái bệnh hoạn suy tôn. Dẫu biết rằng sửa luật là rất khó nhưng ở những trường hợp này pháp luật lại vô tình bênh vực cho những kẻ phạm tội. Cá nhân mình nghĩ nếu chưa xử tử Lê Văn Luyện thì sẽ còn rất nhiều những vụ án dã man hơn thế được gây ra bởi những sát thủ nhí, vì chúng suy nghĩ đơn giản rằng dù có làm gì đi chăng nữa thì mức án cao nhất cũng chỉ 18 năm tù, và biết đâu sau này khi ra tù chúng còn trở nên độc ác hơn nữa, sẽ còn gây ra những điều tồi tệ hơn nữa.
Thật xót xa cho những con người xấu số, bị những kẻ thú tính cướp đi tính mạng, còn những người may mắn sống sót cũng đau đớn biết bao, mất hết tương lai, ám ảnh, tinh thần hoảng loạn, biết đến bao giờ mới nguôi ngoai.
Mình viết bài này với mong muốn chia sẻ suy nghĩ của mình vì cảm thấy xã hội bây giờ đấy rẫy nguy hiểm, nạn nhân thì đau đớn còn những kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ. Đồng thời mọi người cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là đối với những gia đình có các bé gái nhỏ tuổi và các em gái trẻ. Hãy thận trọng trong các mỗi quan hệ, đặc biệt là những đối tượng mới quen, hay quan qua mạng ảo, đừng đi đến những nơi hoang vắng một mình... Những gia đình có các bé gái nhỏ, hãy trông chừng các bé cẩn thận, đừng lơ là dù chỉ là một phút. Hãy bảo vệ người thân và bảo vệ chính bản thân mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn nói...
các vụ án đều có mùi chạy chọt,nên thành ra cái án kết nó mới phi lý như thế thôi. các...