e là trai, cũng có tuổi, gần 30,gái e đề cập ở đây cũng tuổi như e, e tâm sự thật lòng, mong mọi người cho e lời trả lời thật lòng.


Đại khái là ngày xưa lúc đầu gặp gái A, e thấy tim thổn thức, nhưng khác nhau về gia đình, tính cách... nên e ko muốn tiến tới, e dại dột cua bạn gái thân của gái (e biết sẽ bị hứng đá, nhưng tôn trọng sự thật nên phải nói). Nhưng 2 đứa cũng ko quen được lâu, nhưng mà quen 1 thời gian thì chia tay - có lẽ vì ko có tình cảm và e cũng nhớ gái A. Trong lúc 2 đứa chia tay rồi, e được gái A chở về nhà được 3,4 lần gì đó trong vòng 5,6 tháng vì e xỉn ko muốn chạy xe về nhà, có lần gái đang ở nhà bạn cách chỗ chở e 25km, gái vẫn chạy về chở e, có lần 2 đứa đi ra biển, e xỉn quá ôm hun, nhưng chỉ hôn trán thôi, vì xỉn chứ e cũng thích như vậy hơn. But gái A sau này nói chuyện đó ko có xảy ra. Sau đó gái cũng nhờ e chở đi công việc này nọ. E rủ gái đi coi phim thì gái dẫn mẹ theo. Gái cung mời e đến nhà ăn uống nói chuyện với ba mẹ của gái, với tư cách bạn bè vì lúc e nói e đói, ko biết tối nay ăn gì, gái kêu đến nhà gái ăn đi, rồi nói chuyện với ba mẹ gái. E sau này tỏ tình với gái A, gái nói ko muốn và tỏ thái độ rất là quyết liệt là kiếp này cũng ko thể đến được với nhau. Nhưng sau đó gái cũng nói là mẹ gái nhắc đến e, hòi sao gái với e ko thành??? lúc e bỏ cuộc thì gái dt rủ uống cà fe, và nói gái củng ko chấp nhận nhìu người rồi, nhưng mà có lẽ vì người ta ko chịu theo gái, nên mới ko có gì ? gái cũng nói với e là đừng nên tốt với gái nữa, rồi mặc dù gái biết là e đã thích gái cả năm??? e nên nghĩ sao? gái cũng biết e rất là lăng nhăng, quen 4,5 cô cùng 1 lúc. Thực sự, gái này là người e ko biết giải thích sao, ko đẹp, chỉ được dễ thuơng, khác hẳn với những gì e hình dung về người iu, nhưng ko hiểu sao e muốn tìm mọi cách xa thì lại càng nhớ đến gái? Mấy mẹ có thể chửi mắng e cho vui, nhưng làm ơn cho e biết, e nên làm sao với gái?