Mình có vần đề thế này, ko biết có ai gặp trường hợp giống mình cho mình xin ý kiến với ạ.
Mình là con trai, mình ko theo đạo gì hết, bạn gái mình thì theo đạo Thiên Chúa,tụi mình yêu nhau rất chân thành, cư xử, tâm sự với nhau như vợ chồng.nhà bạn gái mình thì ba cô ấy theo đạo Phật, mẹ cô ấy đạo TC, vì lấy nhau nên mẹ cô ấy bỏ đạo.Lúc đầu mình ko chịu theo đạo, cô ấy đồng ý, miễn là đạo ai người nấy giữ.Tết vừa rồi cô ấy có nói chiện với gia đình, mẹ cô ấy có vẻ ko vui,nhưng cũng ko ngăn cấm, quyền quyết định lấy ck là do cô ấy.Tụi mình vẫn yêu nhau bình thường, cho đến khi cách đây mấy tháng, mẹ cô ấy bị bệnh nặng phải đi bệnh viện chữa trị dài ngày,rồi thời gian nói chiện, gặp nhau cũng ít,đột nhiên cô ấy bảo chia tay,thực sự là mình rất buiồn và sốc.Mình gặng hỏi mãi cô ấy bảo là do khác đạo, sau này sống ko hanhj phúc,Mình thực sự ko muốn mất cô ấy, mình hứa với cô ấy sẽ theo đạo, con cái cũng vậy,nhưng cô ấy vẫn ko chịu tin mình.cố ấy bảo là dạo này đang gặp một cha xứ ở nhà thờ nào đó để xin cho mẹ khỏi bệnh,và cô ấy mang ơn Chúa rất nhiều ,Thực sự khoảng thời gian này cô ấy đang gặp rât snhiều khó khăn nên mình ko muốn cô ấy áp lực thêm nữa.
Mình ko theo đạo nên ko rành lắm, thực sự cô ấy chỉ thay đổi từ khi mẹ bị bệnh, mình ko biết khi đi gặp cha xứ ở nhà thờ cô ấy có bị tác động gì ko?mình hoang mang quá,bởi vì trước đó 2 đứa cũng xác định, hạnh phúc hôn nhân là do tự 2 đứa vun đắp.Có ai ở trong trường hợp này cho mình xin ý kiến, thực sự mình rất yêu cô ấy,bây giờ mình sẵn sàng theo đạo nhưng cô ấy cũng ko đồng ý quay lại.Phải nói thêm cô ấy là người rất tốt,luôn lo lắng quan tâm với mọi người xung quanh,thậm chí thà để mình chịu thiệt thòi chứ ko muốn làm người khác buồn,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
sorry phải nói thẳng đừng dính vào mấy người bị chúa ám ( ah...
Lúc đầu a...