Em và bạn gái quen nhau cũng đươc 5 tháng, mức độ tình cảm: đi chơi cầm tay, ôm, hôn má.
cô ấy ở Phú Yên, còn em ở Đà Nẵng, tết này cô ấy học ra trường và xin việc, em có bà chị làm trong bệnh viện và em nói là để em nhờ chị xin vào trong đó làm cùng với chuyên ngành cô ấy học, nhưng cô ấy bảo là để tự cô ấy xin,
nếu mà như thế thì có thể bọn em không gặp nhau nữa..!
Giờ em rất băn khoăn và ko biết như thế nào. em nghĩ thời gian đó không quá ngắn và em muôn chủ nhật này rủ cô ấy về nhà em chơi cho biết nhà và sau đó là xin cho cô ấy ra Đà Nẵng làm!
Em ko biết mức độ tình cảm như lúc này thì em có nên mời cô ấy về nhà em không? nên nhờ anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em. em cảm ơn rất nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1