Một ngày đẹp trời hôm nay, người yêu cũ (người con gái đã phản bội mình theo thằng khác)gọi điện để mượn tiền với lí do đóng tiền học. Mình thấy cũng lạ lạ, nhưng cứ nghe cô ấy trình bày xong rồi tính tiếp........Mình kéo dài thời gian đưa cho cô ấy số tiền mà cô ấy cần....bỗng nhiên cô ấy vẫn đồng ý.......Thế mà lúc đó cô ấy nói với mình là 22/11 là hạn chót......mà mình đề nghị 27 cô ấy vẫn chịu.


Vô tình nhớ được pass FB của em ấy...vào thử xem thì thôi rồi.........em ấy mượn tiền mình cho thằng đó.........thế mà em nói em đóng tiền học...


Giờ tính sao đây mọi người, mình bắt đầu thấy sợ em đó rồi @@


P/S: Nghe bạn e nó nói, e nó bị thằng kia bỏ rồi.........mà e nó vẫn theo thằng đó @@