Em ít có thói quen tò mò chuyện riêng tư của người khác, đặc biệt là đọc tin nhắn điện thoại, kể cả là đt của bạn trai. Nhưng trong lúc nghịch máy zai nhà em, e nói đùa cho em đọc tin nhắn nhé, zai nhà em bảo cứ tự nhiên, thế là e đọc. Ngoài tn nhiều nhất là của e với zai thì có một nhật ký tin nhắn có 198 tin của zai với một bà chị khác (thấy xưng chị em mà). Theo e đoán thì bà chị đó là trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị, đối tác mới của cty zai., hôm trước zai còn nhờ em đi mua quà m2.9 cho chị ta nữa mà.


Nội dung tin nhắn chủ yếu là công việc, cũng có nhiều tin là hỏi han xem đang làm j, nói chung là cũng thấy nhắn tin quan tâm lắm lắm.


Trưa nay e lại đòi đọc tin nhắn, vào mục tn rồi, cũng thấy list tn của zai với bà chị đó, định đọc nhưng zai ko cho đọc nữa.


Em hơi hơi nghi ngờ rồi, nhưng được cái tính em nó bình tĩnh nên chưa hỏi j cả. e muốn tìm hiểu thêm về "địch" đã


Nhân tiện đây e cũng mún xin ý kiến của các chị cao tay trong vấn đề này với ạ. Như là tìm hiểu bằng cách nào về "địch", xử trí ra sao để nhắm ngăn chặn những hậu quả khôn lường có thể xảy ra? Nói thật chứ con gái thời này nhiều người cũng ko vừa mà :((