Cần người yêu hiểu mình..hãy xách máy tính lên và gõ đi thôi :D
Đôi khi trong tình yêu có những điều bạn không ưng ý hay hờn giận mà người không biết hoặc không để ý hoặc vô tâm..bạn cần phải nói cho chàng biết..theo cách nào đấy của riêng bạn..Và đây là cách của riêng mình..thấy chàng tiếp thu lắm luôn :x
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Không tự do-Vẫn hạnh phúc
ĐƠN TỐ CÁO TỒNG TÓ
Nguyên cáo : Quỳnh Quỷ Quái_nhân danh người yêu đương nhiệm..nguyên là bạn online..tương lai có thể là vợ
[-(
Bị cáo : Trường Trẻ Trâu_trước làm gấu ..giờ làm tó
:-?
Trong một vài tuần qua bị cáo đã vô tình cố ý mắc phải rất nhiều lỗi lầm mà bị cáo không hề hay biết. Để làm sáng tỏ điều đó..nguyên cáo xin liệt kê tội danh của bị cáo:
1. Lạnh nhạt :bị cáo dạo này gọi điện không còn tình cảm như trước..không nói những lời yêu thương tôi..toàn để tôi quát tháo ầm ĩ thì mới nói
:(:(
2. Đanh đá : bị cáo thường xuyên khiển trách tôi không nhẹ nhàng bảo ban
như trước .
:((
3. Thay đổi : bị cáo đã thay đổi quá nhiều..không hay chúc buổi sáng tôi, khi tôi nhắn tin cho thì mới nhắn lại, không thì thôi luôn..còn nữa buổi tối thường xuyên đi ngủ sớm và lên facebook không nhắn cho tôi
/:) [-(
4. Ham chơi : chơi game thường xuyên ngay cả khi bên cạnh tôi..tôi buồn, tự kỷ cũng mặc kệ..cứ chơi game đã
[-(
5. Vô tâm : lên thăm tôi mà không dẫn tôi đi chơi
:o
, nói đền bù vụ 20/11 mà nói suông
:-S
, đôi giày mua cùng nhau tôi đã từng nghĩ nó là giày đôi và vô cùng thích thú với điều đó nhưng đã được bị cáo đem cho đi một đôi rồi, có lẽ tôi cũng phải cho nốt đôi còn lại
:(
Tòa tuyên án lần 1:Bị cáo đã nghe những lời tố tội trên của nguyên cáo. Đề nghị bị cáo bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần cho nguyên cáo bằng cách lắng nghe nguyên cáo phát biểu tiếp
:D
Nguyên cáo : Và em muốn lần sau về nhớ dẫn em đi ăn ngô nướng nhé, nếu có thể bên nhau thì hãy mua bỏng ngô về ăn và cùng nhau ngồi xem phim nha. Để nếu may chia tay còn có cái gọi là kỷ niệm để nhớ chứ. Còn nữa, muốn anh để ý những gì liên quan đến em hơn một chút vì em thì luôn để ý những gì liên quan đến anh như vậy mới công bằng..Dạo này e cũng nhiều thứ buồn nên tính khí với thái độ cũng thất thường, hay suy nghĩ linh tinh. Anh lại bận nhiều công việc nên không thể quan tâm em nhiều như trước được vì thế em thấy hơi hụt hẫng nhưng anh đừng chán nản, đừng bỏ rơi em . Mọi chuyện qua đi em lại trở lại làm em thôi. Xin hết ạ !!!
:Embarrassment:
Tòa tuyên án lần 2 : phạt bị cáo tù chung thân bên nguyên cáo. Bị cáo có muốn phản kháng gì thì cmt bên dưới..để sau hồi thảo luận..tòa sẽ tuyên án lần 3..ok?? Bãi tòa!!!!!!!!!!!!!!!!
=D>=D>=D>
Nguyên cáo xin được nói nhỏ với bị cáo :
“Em yêu anh nhưng không có nghĩa là ràng buộc anh..Khi nào cần thiết ... anh phải nói đấy “
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1