không biết viết bài ở chỗ này có đúng không nữa. nếu có sai xin các admin chuyển sang nơi post giúp.


mọi người tư vấn giúp em một vấn đề về tình cảm chút nha. em đang rối rắm quá. gần đây em có tỏ tình với một cô gái nhỏ hơn em 2 tuổi,một người rất dễ thương và có rất nhiều bạn là con trai. lúc đầu cô ấy không từ chối cũng không chấp nhận em. cô ấy nói cô ấy có bạn trai rồi. nhưng theo em biết họ quen nhau từ hồi học phổ thông được hai năm thì cô ấy đi học đại học và xa nhau từ đó và người kia đã nhiều lần làm cô ấy đau khổ và khóc rất nhiều, người kia muốn chia tay nhiều lần nhưng cô ấy không chịu.hiện tại hai người họ theo em biết thì lâu lâu mới gặp một lần ,liên lạc chủ yếu qua điện thoại và tin nhắn bây giờ họ chưa chia tay nhưng cũng không còn thân thiết nữa. khi học đại học cũng có nhiều người theo đuổi mà cô ấy không chịu.


sau khi em tỏ tình khoảng hơn một tuần, em và cô ấy nhiều lần đi chơi vui vẻ với nhau thì cô ấy chấp nhận cho em một thời gian để tìm hiểu nhau. trong thời gian gần một tháng hẹn hò đó cô ấy và em đã chia sẻ và tâm sự với nhau rất nhiều, có vui có buồn và cô ấy cũng khóc bên em nhiều lần vì chuyện buồn trong quá khứ và về người kia (tình đầu). ngay sau khi em tỏ tình với cô ấy thì lúc đó có một người con trai khác đã thích cô ấy trước em nhưng không dám nói cũng tỏ tình với cô ấy luôn nhưng sau em. người này lúc trước cũng ở chung nhà trọ với cô ấy. thế là từ hôm đó cứ mỗi lần đi chơi với em xong tối nay thì tối mai hoặc ngày kế tiếp là cô ấy lại đi chơi với người kia lần nào cũng đi tới mấy tiếng mới về. em không hiểu sao nữa cứ mỗi lần đi với em xong là hôm sau đi với người đó. thỉnh thoảng cũng đi với người con trai khác nữa không kể em và người vừa nói trên.( hình như trước khi em biết cô ấy và tỏ tình với cô ấy thì cô ấy cũng thường đi chơi như vậy.)trong những lần em đi chơi với cô ấy, cả hai cũng có nhiều cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm nhau, và hôn nhau nữa,tức nhiên là em chủ động như cô ấy vẫn đồng ý. thông thường là cô ấy đi chơi với em cho tới nhà trọ gần đóng cửa mới về khoảng 10h tối.và tất nhiên là với người kia thì cũng vậy. nhiều lần thấy vậy mà em đau đớn và hụt hẫng lắm vì không biết đi với người đó cô ấy có cho người kia thân mật với cô ấy như em đã và đang thân mật với cô ấy không nữa. trong khi đó tình đầu cô ấy chưa dứt rồi hẹn hò với em rồi thêm người kia nữa. thỉnh thoảng cũng đi chơi với những người con trai mà đã bị cô ấy từ chối trước đó nữa.


cô ấy đi chơi với nhiều người con trai như vậy có tốt hay không ? cô ấy như thế nào? xin cho em vài lời khuyên.