hiện giờ mình rất buồn về chuyện tình cảm. Mình và bạn gái mình quen nhau được khoảng 6 tháng, tình cảm của chúng mình rất tốt nhưng khoảng hơn một tháng gần đây sao cô ấy cứ cố ý không muôn gặp mình, rồi nhiều chuyện khác nữa, mình có cảm giác cô ấy không còn yêu mình nữa. Những lúc tâm sự thì mình hỏi cô ấy chỉ nói mệt mỏi, ... rồi lại nói bất đồng tôn giáo và quan điểm. Mình không biết sao nữa, tôn giáo thì mình không có, cô ấy đạo thiên chúa, rồi quan điểm nữa chứ. Rồi cô ấy còn nói mình đừng nói gì về chuyện tương lai, cô ấy chưa sẵng sàng, chưa nghỉ tới, giờ cô ấy chỉ học và chơi thôi. Mình thấy mình có làm gì đâu, mình rất thương cô ấy, mình cũng có đề cập gì chuyện tương lai đâu! Mình sao dám chứ, vì nếu nghĩ thực tế và tường tận một chút thì mình thấy hiện giờ mình không có gì cả, mình vừa tốt nghiệp đại học, mà nếu ở thành phố này muốn có gia đình, vợ con thì mình nghĩ phải 10 năm nữa mình mới dám nói tới. Giờ sao mình dám nghĩ tới.
Mình không hiểu sao, lúc trc mình hỏi gì cô ấy cũng nói, chúng mình hay liên lạc bằng tin nhắn điện thoại lắm, giờ thì mình hỏi cũng chả thấy trả lời, ít trả lời lắm, rồi mình rủ đi chơi thì cũng không trả lời, hình như chẳng còn thời gian cho mình nữa, mà chủ yếu là ko muốn gặp mình nữa!:Sad:. Hiện giờ mình không biết nên làm gì? không biết trước mắt nên nói cảm giác của mình với bạn gái mình không? có nên gặp nói chuyện thẳng thắng, rõ ràng về tình cảm của đôi bên không. Chứ các bạn nghĩ sao khi nữa tháng nay chúng mình chỉ gặp nhau có 1 lần, mà đó là lần mình về quê vô rồi máy ngày sao mới gặp nhau. Mong cá bạn góp ý xem mình nên cư xử thế nào trong tình trạng của mình hiện giờ??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình vừa ở quê vào, chuyện của mình chắc giờ chỉ thế thôi, mình chả làm gì được nữa rùi,...
Chừng thêm vài tuổi nữa cậu sẽ thấy buồn cười về suy nghĩ của mình...cậu còn quá trẻ mà
Cậu có có 1 tình cảm lãng mạn rất...
hiện giờ mình rất buồn về chuyện tình cảm. Mình và bạn gái mình quen nhau được khoảng 6 tháng, tình cảm của chúng mình...
Khi không thích nữa thì cũng có 1001 lý do...
Hãy quên bạn gái của...