Em là thành viên mới của diễn đàn này. Em đang là sinh viên năm cuối, nói về khoản va vấp bên ngoài thì em còn hạn chế. Em là con một trong nhà, nhà em cũng khá giả nên rất được cưng. Hiện tại bạn trai và là chồng sắp cưới của em đang ở thế khó khăn trong công việc. Lúc này em thực sự hoang mang và sốc. Anh ấy đang làm giám đốc chi nhánh tại một công ty lớn. Qua cách làm việc của anh ấy em thấy anh ấy thực sự là con người chăm chỉ, tận tụy với công việc. Tuy nhiên anh ấy lại quá hiền làm bao nhiêu cũng đóng góp vì công ty. Và ít khi hưởng lợi về cho mình. Chính vì vậy trong công ty có nhiều kẻ tranh giành đã hãm hại anh ấy, nói xấu anh ấy với HĐQT. Người nhà anh ấy có mở công ty riêng làm về lĩnh vực cạnh tranh với công ty anh ấy và không hìểu sao lai có sự trùng lặp khi bên đó lai ăn theo công ty anh ấy khi có khách hàng là công ty người nhà anh ấy lai có mặt. Và tổng công ty đổ dồn hết tội lỗi cho anh ấy là báo thông tin. Thực sự em tin anh ấy không có làm chuyện đó, nhưng chủ tịch HĐQT lại là cậu họ của em lai giáng chức anh ấy, cậu nói đã giúp hết sức nhưng do toàn thể cổ đông trong cuộc họp ra sức phản đối anh ấy cho rằng anh ấy là kẻ tiếp tay cho người nhà mình. Cậu hứa sẽ cho anh ấy lên chức lại sau 1,2 năm nữa, muốn níu kéo anh ấy vì thực sự anh ấy lam rất được việc. Nhưng anh ấy lại nó với em rằng chinh cậu em mới là người dàn dựng câu chuyện này để cậu ấy hưởng thanh quả bao năm qua mà bạn trai em gây dựng lên. Giờ anh ấy bị thu hồi mọi thứ từ xe ô tô đi lại, phí sinh hoạt và điều hành công ty. Anh ấy gần như mất trắng và bị hụt hẫng. Em ko ở trong cuộc em ko thể nào biết được ai mới là người đúng ai là người sai vì bạn trai em muốn nghỉ việc và lam chỗ khác mặc sức cậu em khuyên ở lại, em ko biết lam gì để khuyên anh ấy và giúp anh ấy vượt qua khó khăn này. Nếu anh ấy làm chỗ khác thì lương khởi đầu chỉ bằng 1/5 lương bây giờ của anh ấy. Em ko biết có nên tin tưởng anh ấy lúc này ko nữa. Nói thực em sợ những lúc khó khăn này. Em sợ đối mặt với nó, anh ấy rất chiều chuộng em,chua sắm cho em mọi thứ còn dự sắp tới mua nhà cho hai đứa ở nữa nhưng sự việc xảy ra như vậy em ko biết phải làm sao nữa ạ. Các anh chị cho em lời khuyên với ạ,