em từ bên voz qua mới lập nick để mong các mẹ/chị/bạn/em giúp đỡ dùm. Nói trước em là con trai ạ! tại bên voz gió nhiều qua nên qua đây nhờ mọi người giúp dùm mình
:-<


chuyện là em có thích một bé trên FB, cũng quen với bé dc khoảng hơn 2 tháng rồi! chủ yếu là nói chuyện trên FB thường xuyên thôi chứ chưa đi chơi.


vậy mà đùng 1 cái nghe tin bé mới có bạn trai! theo thông tin em dc biết là bạn trai bé mới quen đó là anh trai của nhỏ bạn của bé.


theo những gì bé kể là quen thằng( em xin gọi là thằng tại vì em GATO ) đó khoảng 4-5 tháng rồi! nhưng lúc đầu thằng này nó không để ý đến bé mà cũng ít rũ bé đi chơi nữa chỉ là xả giao, nhưng dạo này khoảng 1 tháng trở lại đây khi nghe tin bé mới chia tay người yêu cũ vì hoàn cảnh ở xa ( bé học Sài Gòn còn người yêu cũ thì ở HN ) thì lại chú ý và tấn công bé làm bé thích nó luôn.


điều đáng nói ở đây là tuy tấn công nhưng nó không mãnh liệt và dồn dập! cái kiểu như tỏ tình xong rồi nó bỏ lơ luôn! đi chơi ăn uống tâm sự cũng không có nữa!


giống như cái kiểu khi nào nó cần bé thì nó gọi điện này nọ, chứ lúc nào bé cần nó tâm sự hay rũ đi chơi kiểu người yêu thì không thấy nó đâu hết toàn kiếm cớ bận công việc, em ko biết yêu đương này là kiểu gì nữa mới có 1 tháng mà vậy rồi!


theo bé kể thì nó vừa đi làm vừa đi học các mẹ à! làm thì làm ở công ty điện máy điện lạnh việt nhật gì đó với đi làm ở xuất nhập khẩu chuyên về giấy tờ (em nghỉ chắc kiểu hành chánh). với học ở 1 trường cao đẳng nữa.


hix! thật sự là em thích bé, nếu không thành thì cũng không sao, nhưng em sợ bé nó bị lừa dối tình cảm thôi các mẹ à! em nghĩ
thằng kia cũng không tốt lành gì mấy đâu ( dù chưa gặp mặt, nhưng qua lời bé kể thì em thấy vậy, không biết do mình Ghen ăn tức ở hay sao nên mới thấy vậy )


Em muốn hỏi là : các mẹ các chị có ai đi làm hay từng có kinh nghiệm đi làm, có thể cho em biết 1 chút về công ty việt nhật với việc làm giấy tờ ở hải quan ra sao ko? chứ em thấy bé nói nó vừa làm vừa học như vậy thì thấy ảo quá, giống như đang bịa ra 1 câu chuyện vậy theo các các mẹ thì việc vừa làm, vừa học vậy có khả thi không ạ! với lại mẹ nào có kinh nghiệm xin giúp đỡ em, chỉ đường dẫn lối cho em được không bây giờ em không biết làm sao nữa! theo các mẹ thằng đó có thể là 1 sở khanh chính hiệu hay không?


chứ em nghĩ ai mà có thể vừa làm 2 công việc vừa đi học dc như vậy! thời gian đâu ra, sức khỏe đâu ra! là người chứ có phải là trâu bò đâu. với lại bé nó còn ngây thơ cả tin lắm! suốt ngày tâm sự với em! nói là bùn, nản chuyện tình cảm vì bị người yêu ( thằng đó ) ngó lơ, chuyện học hành cuộc sống, nhiều khi nghe bé nói mà em thấy nao lòng quá! em chỉ sợ bé nó vấp ngã vì vụ lừa dối tình cảm ( nếu có ) thì sẽ ko vực lại được! nếu thằng ng yêu hiện tại của pé mà tốt thì em đã không lo lắng gì rồi!


MONG CÁC MẸ/CHỊ/BẠN/EM THÔNG NÃO GIÚP MÌNH! HÃY VÌ EM MÀ CỐ GẮNG GIÚP EM VỚI!