Em đi tập gym từ năm ngoái, em chỉ tập trong hè để vào năm e còn đi học, thì hè năm nay e đi tập lại, ở đó có 1 anh em cực kì thích, thích ngay từ mấy buổi đầu em tập lại cơ ạ, cũng phải 1 2 tuần sau đó bọn em mới nói chuyện với nhau, em cũng nói là em muốn tập cho người đẹp hơn, anh ý bảo từ mai tập theo anh ý. sau đó bọn e tiếp xúc với nhau nhiều hơn. em tìm đc facebook anh ý, nhưng ko dám add, thấy anh ý đã có người yêu. sau đó em cũng không dám quá thân với anh ý nữa, nhưng anh ấy vẫn tập cùng em, giúp em tập, rồi có 1 hôm anh ấy bảo là anh ấy thích em, bảo đáng yêu blabla... em cũng chỉ cười coi như là 1 câu nới đùa, rồi lúc em tập thì anh đứng đằng sau như ôm em ý, nhưng e đang cầm tạ nên ko làm gì đc. anh ý bảo anh ý sợ sẽ yêu em mất thôi. em cũng vẫn chỉ cười nói đùa dăm ba câu như bọn e vẫn đùa với nhau, anh ý cắn vào má em, e thấy ngại nhg sau thì lại chú tâm vào tập nên quên hết. xong e bảo a ý e nghỉ 2 ngày đi chơi, đến hôm gặp lại, a ý ôm e hôn vào má e, e giật mình rồi lại cười nói như thường, sau đó trong lúc tập a ấy hay ôm em, cười nói trêu e. đến hôm cuối a ý tập rồi nghỉ để đi nghỉ mát, anh bảo sẽ nhớ em lắm, rồi đến lúc về bọn e đi thang máy đi xuống, anh ý đã hôn em ,hôn lâu là đằng khác, xong hình như e cũng hơi đáp lại thì phải, sau đó em đứng hình luôn. em thấy hỗn loạn quá, đúng là em rất thích anh ấy, hình như em đang là kẻ thứ 3 phải ko ạ? em ko biết làm thế nào nữa, đến khi gặp lại anh ý em phải làm sao đây??