Các chị em phụ nữ thân mến,


Chuyện mình kể sẽ hơi dài. Mong chị em tư vấn giúp.


Mình và cô ấy (người mình thích) là đồng nghiệp chung công ty cũ, quen biết đã 2,5 năm và trở thành bạn bè cũng tròn 2 năm.


Trong group chơi chung bên cty cũ, mình và cô ấy thân với nhau nhất. Vì thế, mới có chuyện cả 2 xưng nhau là anh-em dù thực tế bằng tuổi nhau (cô ấy còn sinh trước mình)


Cuối năm 2017, mình và cô ấy tách-group đi chơi riêng với nhau nhiều hơn. Sang năm 2018, mình bắt đầu theo đuổi cổ. Ban đầu, mình không dám nói ra vì sợ đối phương ngại (và sợ tình bạn tan vỡ). Đến tháng 3, lúc cả 2 chuẩn bị nghỉ việc, mình đã thổ lộ với cô ấy.


KQ: cô ấy có hơi bất ngờ và phản ứng lại "e thấy trước giờ a có thích e hả", "e thấy e và a có hợp nhau đâu". Tuy miệng nói vậy nhưng trong vòng 1 tháng sau đó, cô ấy vẫn đi chơi và bật đèn xanh cho mình tìm hiểu.


Tuy nhiên, biến cố nhanh chóng xảy ra 1 tháng sau đó. Trước khi cô ấy về quê, mình và cô ấy có hẹn đi chơi nhưng bể kèo vì lý do ất ơ. Sau khi lên lại SG, mình thấy cách đối xử của cô ấy với mình khác hẳn. Không còn kiểu mở lòng như trước mà dường như muốn đóng cánh cổng lại vậy, đỉnh điểm là việc cô ấy nói sẽ lấy chồng vào cuối năm 2018 như cái cớ để từ chối mình.


Tuy nhiên, mình không bỏ cuộc. Sau đó 2 tháng im lặng, mình nói chuyện lại với cô ấy. Điều bất ngờ là cổ vẫn nói chuyện với mình trong suốt gần 3 tháng sau đó (nhắn tin, gọi điện) chứ gặp mặt thì không (vì nhiều lý do khác nhau mà tụi mình không gặp mặt được). Và trong những cuộc chuyện trò ấy, mình có đề cập đến chuyện hẹn hò, rồi tiến tới hôn nhân nhưng cổ đều nói là "e sợ e với a không hợp", "bạn bè mà tiến tới nếu không thành sẽ mất luôn tình bạn".


Đến giữa tháng 11, mình có hẹn được cổ đi chơi, nhưng cổ cho mình leo cây không 1 lời giải thích. Tức giận, mình im lặng. Sau đó 1 tháng, mình gọi điện cho cô ấy thổ lộ tất cả tình cảm cho cô ấy. Khi mình vừa bắt đầu cuộc n.c, có thể cô ấy đoán được mình muốn nói gì, cô ấy lại nói "e sợ mình ko hợp", "bạn bè yêu nhau thì kỳ lắm" nhưng cổ cũng nói "e sẽ suy nghĩ".


Trong suốt 1,5 tháng sau đó, dù tối nào mình cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhưng cô ấy không bắt máy cũng khôgn trả lời tin nhắn. Điều kỳ lạ là hồi giữa tháng 1, cô ấy còn post tấm hình nắm tay người yêu cũ (hình chụp cách đây 4 năm) lên FB. Rõ ràng cô ấy biết mình thích cô ấy mà còn post tấm hình đó lên, mục đích là gì mình không rõ, nhưng mình vờ như không thấy (mình nghĩ tấm hình đó down trên mạng xuống vì lúc đó cô ấy làm gì có ai khác đâu), sau đó cô ấy cũng ẩn luôn tấm hình đó trên FB.


Đến cận tết, cô ấy và mình hay nhắn tin và gọi điện cho nhau, có hẹn nhau tết đi chơi. Mình rất vui vì điều này. Nhưng lần này phát sinh chuyện ngoài ý muốn chỉ vì vé xem phim. Mình mua vé online không được (thẻ liên kết lỗi) nên nhờ cổ mua. Cổ chỉ nhắn mai tớ rạp mua (mà các bạn nghĩ xem, tết đến rạp mua là ko còn vé). Đến hôm sau đó, cả sáng chiều mình gọi cổ không bắt máy, mình nhắn cổ rạp hết vé cũng không thấy trả lời. Nóng giận, tới gần tối mình gọi và có to tiếng với cô ấy, đại ý là "không mua vé cũng phải nói mình 1 tiếng, đâu lại im im như thế", "lần trước cũng leo cây mà lần này cũng vậy"... Giận quá hóa ngu, mình nhắn tin cho cổ và dùng lời lẽ kích động như "e xem a như món đồ chơi, thích thì đi, ko thì cho leo cây", rồi mình nhắn luôn tấm hình cô ấy post FB hồi tháng trước. Tất nhiên, cô ấy giận dữ và nói "mình không thể làm bạn được nữa" rồi block hết FB lẫn zalo của mình.


Sau đó mình hối hận lắm. Mình có dùng nick zalo còn lại nhắn tin xin lỗi cô ấy nhưng cổ ko trả lời mà block luôn nick đó. Hôm sau mình có nhắn SMS xin lỗi cổ (không thấy trả lời, mình ko rõ có block luôn SDT hay ko).


Mình biết mình sai khi mình nóng nảy như vậy. Nhưng phản ứng của cổ quá mạnh làm mình chết đứng. Những ngày cận tết, mình đã lờ mờ cảm nhận được (mình cảm nhận thôi nhe) thực tâm cô ấy muốn đi chơi với mình và muốn xây dựng tình cảm với mình. Mình thấy có lỗi vì giống như mình vừa đạp đổ bàn tiệc mà cô ấy đã bày ra sẵn.


Tổng kết lại, mình xin hỏi các chị em vài ý sau (bỏ qua yếu tố mình cảm nhận cô ấy bắt đầu có ý với mình).


1. Theo câu chuyện mình kể, chị em thấy cô ấy có thích mình hoặc có ý định xây dựng tình cảm với mình hay ko?


2. Cô ấy biết mình rất thích và dành hết tình cảm cho cổ nhưng sao cổ lại post tấm hình nắm tay người yêu cũ lên FB vào 1 thời điểm hết sức nhạy cảm như vậy?


3. Tại sao cô ấy chặn luôn FB và zalo của mình? Lời lẽ của mình quá đáng tới nỗi phải bị vậy? Liệu đây có báo hiệu sự kết thúc?


4. Điều kỳ lạ hơn. Theo mình biết, cổ có nhắn tin với người yêu cũ nói mình là người yêu mới của cô ấy và yêu cầu người đó từ đây về sau ko post hình cũ của 2 ngưòi lên FB. Nếu cô ấy giới thiệu mình là người yêu mới rồi, tại sao lại chặn hết FB và zalo của mình?


Rất mong nhận được chia sẻ và tư vấn của chị em. Mình xin cảm ơn