đó là 1 cuộc tình đẹp!


Có lẽ vậy!


Bây giờ thì chẳng ai biết nó sẽ đi đến đâu nữa...


đó là 1 tiếng sét ái tình mà 1 người con gái như oanh lần đầu tiên gặp phải!


đó là 1 người con trai bình thường không có gì quá đặc biệt cả nhưng mà đã chinh phục được oanh đã khiến oanh yêu đến mức mù quáng.oanh yêu a ấy nhiều đến nỗi trong mơ oanh cũng thấy hình bóng của a ấy...oanh kể với anh ấy và anh cười thạt hiền:ngốc quá!


Từ đó anh gọi oanh là ngốc!ngốc yêu của a.a nói đó là do ngốc quá yêu a nên vậy thôi.


A là 1 người lạnh lùng,không nói nhiều,không tha thiết,không ngọt ngào,không lãng mạn..ngayyf 8-3 a qua nhà e chơi và chẳng mua tặng cho e món quà gì,không nói bất kì 1 lời yêu thương...oanh nói oanh phải đi mua sách vậy là anh đưa oanh đi...rồi về...


Công việc của a và oanh giống như 2 công việc chết vậy.oanh đang là đi học và buổi chiều oanh đi bán quần áo cho chị nhà hàng xóm đến 9h tối cơ...a và oanh chưa 1 lần đi chơi riêng với nhau bao giờ cả..không hôn,không ôm,không nắm tay...không gì cả...


Tình yêu của a giống như trong phim vậy..a yêu oanh rất nhiều và cả oanh nữa cả 2 đều cảm nhận được điều đó.


2 người mới yêu nhau được hơn 1 tháng!


đó thực sự là quá ngắn cho 1 tình yêu và có thể với nhiều người đó chưa là gì cả so với những mối tình 5,7 năm.nhưng 2 người lại yêu nhau thật nhiều,cả 2 biết người còn lại muốn gì,chẳng ai phải nói gì nhiều hết cả đã hiểu nhau rồi.


Có 1 ngày a bị ốm,ngất xỉu và nôn nữa..oanh không hề biết cho đén khi oanh nghe điện thoại của a và bên kia đầu dây là giọng của 1 người con gái lạ,người đó nói rằng anh bị ốm và rất cần có oanh lúc này oanh đã òa khóc và lo cho a,nhưng oanh không thể cứ như vậy mà chạy đến bên a được..bất lực nếu có thể oanh sẽ chạy thật nhanh đến bên a và mắng cho a 1 trận sao mà không biết tự lo cho minh gì cả.đã bao lần oanh nhắc nhở mà a còn nói a rất khỏe,không biết ốm là gì cả...ừ đó cứ ở đó mà trách oanh toàn suy nghĩ nhiều với không cần thiết đi..kệ a đó.


Nước mắt oanh tuôn rơi!


Có thể với nhiều người thì thực sự đó là những suy nghĩ vụn vặt nhưng mà yêu mà,tính oanh như vậy rồi,rất yêu a,lo cho a và hay khóc nữa.a không thích oanh như vậy a biết tự lo cho mình mà...


Nhiều khi oanh nhớ a,oanh nhá máy và anh gọi lại nc.chẳng nói được gì,đôi lúc oanh chỉ luyên thuyên những câu chuyện cười vừa lượm được hay là chuyện học hành trên lớp.a không thích mà vẫn chăm chú nghe và cười.


Bây giờ a đã về đak lac rùi...a đã không còn ở hà nội cùng oanh nữa.


Bố a không muốn a đi làm ở ngoài bắc nữa..muốn a về và trông coi cả mấy ha cà phê.tại sao lại là cà phê,tại sao a lại không đi theo con đường mà a đã chọn,làm công việc của a muốn và yêu e?


Dù biết xa nhau mình vẫn yêu nhau nhiều nhưng làm sao oanh có thể sồng xa a và mãi mãi như vậy được chứ?


A có thể có sự lựa chọn nào khác?


Nghe lời bố hay là công việc của a và cả oanh nữa?


A mệt và buồn,a trở nên yếu đuối hơn,a gọi cho e những lúc a buồn và cả cái thở dài của a cũng thật không giống 1 ai khác..


A đang đứng trước 1 sự lựa chọn khó khăn..cả oanh nữa,oanh cũng buồn vì không biết rồi 2 đứa sẽ ntn cả?


Oanh rất sợ a sẽ đi mãi mà không về với oanh nữa.


Oanh còn trẻ.20 tuổi để có thể đưa ra 1 quyết định thật đúng đắn.oanh không biết có nên quên a ấy,sẽ không liên lạc gì với a ấy nữa để rồi a cũng sẽ quên oanh..nhưng mà yêu mà..sẽ rất khó?


Uh thì ai cũng biết rằng rồi thời gian sẽ lấy đi tất cả..1 năm,2 năm,3 năm hoặc lâu hơn nữa rồi cũng sẽ quên thôi mà.nhưng bây giờ đẻ làm đựoc điều đó thì...ở độ tuổi của oanh,tuổi của yêu và tương lai,hi vọng,sẽ không thể quên.mà sống trong nỗi nhớ...thì thật sự rất khó chịu.ai mà không yêu để mà hiểu cảm giác đó chứ?


Tất cả lời khuyên mà oanh nhận được bây giờ alf quên a ấy đi...nhưng oanh yêu a ấy.1 tháng có lẽ là quá ngắn nhưng với oanh_1 cô gái 20 tuổi và cứng đầu,oanh tự tin vào con mắt của mình,đã chọn thì không bao giờ nhầm đâu.dù cả thế gian vẫn biết có hàng vạn người,hàng ngàn sự lựa chọn thì cũng chỉ có 1 mình a hiểu oanh và oanh yêu nhiều đến như vậy thôi.


Oanh không muốn sống mà không thật với lòng mình nên oanh mới suy nghĩ thật nhiều trước yêu và không yêu.oanh không phải người dễ thay đổi và muốn có những lời khuyên từ tất cả mọi người!


Hãy giúp oanh với nhé?


Yêu a và không yêu anh!