Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó. Một tin nhắn ngắn ngủi " Em xin lỗi! Em không thể đến với anh được". Tôi đã như một kẻ điên dại, tìm cách níu kéo nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của em. Tôi biết so với em, tôi có phần không bằng. Em là một cô gái xinh đẹp, có công việc ổn định. Còn tôi, chỉ là người đi làm thuê với mức lương 5tr/tháng. Sau khi chia tay, tôi chỉ biết lao đầu vào rượu chè, tệ nạn, đày đoạ bản thân và cả gia đình đến mức thân tàn ma dại. Mọi việc tưởng như với tôi đã chấm hết vào ngày nghe tin em chuẩn bị lấy chồng. Lúc đó tôi chỉ muốn tự kết liễu cuộc đời mình nhưng ko can tâm. Nếu tôi làm như vậy thì tôi đã thua cuộc thật rồi. Trong đầu tôi nung nấu ý chí phải kiếm thật nhiều tiền, ít nhất là phải nhiều hơn chồng em. Ý chí đó cộng một chút may mắn tôi đã làm được điều đó rồi em à! Cảm ơn em nhé! Dù em đã làm cho anh đau khổ tột cùng nhưng em cũng là động lực để anh cố gắng và có đc ngày hôm nay.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1