cảm giác như mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác
Chào mọi người. Bây giờ tâm trạng của em rất rối bời, chẳng biết phải hành xử thế nào cho đúng nữa. Chuyện cũng dài dòng, kể từ khi chia tay mối tình gần một năm, không quá dài nhưng với em đấy là mối tình đẹp, trong sáng và còn bao hàm cả tình bạn thân thiết trong đó nữa, em đã suy sụp rất nhiều, khóc lóc và hành động rất mù quáng, cảm giác cô đơn và lạc lõng vù trước giờ em khá khép kín, có gì cũng chỉ tâm sự với người yêu cũ. Trong lúc em suy sụp thì anh ở bên cạnh và động viên em rất nhiều, em cũng có tình cảm nhưng nó chỉ dừng lại ở mức anh em và là sự biết ơn khi anh đã giúp đỡ. Nhưng anh lại nói yêu em, em lưỡng lự nói cho em thời gian vì em ích kỷ, một người mà mình có thể tin tưởng tìm đến khi buồn em không muốn mất. Tụi em vẫn nói chuyện bình thường và anh hay tỏ ra quan tâm và yêu thương em. Nhưng dạo gần đây em biết anh có một người con gái rất yêu anh. Thậm chí anh còn dự tính sang năm làm đám cưới nhưng vì em mà anh định từ bỏ đám cưới ấy, tuy nhiên anh vẫn còn liên lạc với cô ấy nhưng rất lạnh lùng. Đọc được những dòng tin nhắn của cô ấy trong máy anh tim em như thắt lại, em không hề ghen, em chỉ thấy tội lỗi, cảm thấy như vì mình nên hai người đó mới chia tay, em như thấy em của ngày trước trong cô ấy - dại khờ ngu ngốc và luỵ tình. Em quyết định cắt liên lạc. Tuy nhiên anh lại đau khổ và nói rất nhiều là anh chỉ yêu em, còn cô ấy đã hết tình cảm chỉ là chưa thể dứt khoát. Không có em thì sớm muộn cũng chia tay. Em hoang mang lắm. Cảm thấy tội lỗi như mình là người thứ ba làm mất đi hạnh phúc của người con gái kia, không chỉ là ty. Mà là hp cả đời của cô ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn bạn nhiều...
Thân