chào các pác, em xin được giới thiệu về bản thân nhé, em tên ly năm nay 21tuổi qua 1 mạng tìm kiếm người yêu trên mạng em đã kiếm cho mình được 2 mối tình, một mối tình với 1 anh đểu cáng, ko dùng lời lẽ hoa mĩ nhưng anh ta lại hiện nguyên hình là kẻ bạo lực khi em biết chuyện anh ta chưa chia tay người yêu cũ, nói chia tay với người yêu cũ chỉ là cái cớ, đến mối tình thứ 2, anh ấy hiền , nhút nhat , quan tâm , ân cần , cả 2 có vẻ thân thiết rồi yêu nhau ngay sau đó , nhưng rồi em phát hiện ra anh ấy vẫn còn nhớ người yêu cũ, em hỏi anh thì anh nói anh quên lâu rùi, em yên tâm rùi bỏ qua, rùi 2 tháng sau tình cảm của anh mờ nhạt dần, em hỏi anh : anh hết yêu em rồi phải ko ? anh ấy trả lời lại rất dài, rằng anh ấy còn nhớ người yêu cũ , nên anh thấy tình cảm anh dành cho em ko như trước nữa , em rất buồn, khóc suốt đêm, ct được 1 tuần em nhớ anh ấy rất nhiều , nt quay lại nhưng anh ấy vẫn chọn cách ra đi , dù trong lòng em còn yêu anh ấy, !giò phải làm sao đ:((ây mọi người, các pác cho em ý kiến với :((