E là sinh viên năm 3 học 1 trường có tiếng ở tphcm. E vs ny e quen nhau cũng được nửa năm r ak. Tụi e quen nhau là do ở cùng 1 dãy trọ, e là ng chuyển đến sau.Ny e hơn e 1 tuổi, đang học năm cuối ak, là người đầu tiên mà e quen. A lúc đó có để ý e nhưng lại k trực tiếp bắt chuyện hay làm quen vs e mà toàn nhờ bạn xin số r bắt chuyện vs e. E chỉ cho fb nhưng k có bạn chung thì k kết bạn được vs e, a tìm cả buổi tối mà k ra e.E nghĩ mà bùn cười:). Nhưng e lạ 1 cái là k thích ng cứ tán mình ầm ầm thế nào cũng k đổ nên thích mấy a hiền lành. A thì toàn đi ra đi vào khi thấy e đi học về hay đi ra ngoài nhưng k bắt cn vs e nhak nên nghĩ a chak cũng hiền đấy. R sau 2 tháng, a ms bắt đầu tán e, sau 1 tháng chúng e iu nhau, do cả 2 cũng có cảm tình từ trước. Trước khi iu a, e cũng có cảm tình vs ng này ng kia nhưng k quen do nghĩ bản thân còn nhỏ, cần tập trung học hành nữa. Nhưng khi gặp a thì nghĩ bản thân đã sẵn sàng, đủ lớn để iu đương ak.;;) Ny e ngoại hình ổn, dễ thương, khá tốt tính, zui zẻ, tiền bạc cũng chẳng tính toán nhưng mỗi tội là vô tâm lắm ak. Chỉ có mỗi vấn đề là khi tụi e quen được 4 tháng là a bắt đầu đòi hỏi e cn đó, e k đồng ý, nên mỗi lần như thế e cứ xịu mặt ra là a lại thui. Có 1 lần a bùn cn gđ kêu cần chỗ yên tĩnh nên đã chở e vào nn, lúc đó e cũng giận lắm nhưng vẫn vào để xem a muốn làm gì ak. Vào đó, a nói đi mua nước là e đã pít a đi mua cái đó r (dù gì e cũng học trong ngành y tế mà). A cũng ôm hôn r bắt đầu đòi hỏi e, e nói là làm cũng đk thui, nhưng sau đó e sẽ chia tay và dọn phòng đi lun, bảo a lựa chọn là e hay làm cn đó. Thế là a cũng dằn vặt zữ lắm ak, r a cũng qđ đi về. A bảo e tỉnh quá, lại còn thông minh nữa, là a sợ những ng thông minh lắm:(. E đã nghĩ a iu e thiệt, tại tính a vô tâm nên e hok pít rõ về tc của a về mình. Phòng e có 2 ng mà con bé kia lại hay đi làm thêm, e lại thường xuyên ở nhà 1 mình, a hay qua phòng e lắm, tại e cũng ngại để a qua khi có bé kia. Dù nhiều lần e k cho nhưng cứ thấy e mở cửa là qua. Mọi người biết r đó, nam nữ ở gần nhau thế nào cũng có cn, nên e hạn chế mở cửa lắm ak. E thì chưa bh qua phòng a dù a năn nỉ thế nào đi nữa. Có 1 lần qua phòng e, a đã k kiểm soát được bản thân mà làm cn đó vs e, nhưng e đau quá nên a chả làm đk gì. Sau hôm đó e đã nói chia tay a. E nói vs a là e sợ hậu quả lắm, e k muốn có thai khi bản thân chưa sẵn sàng, muốn con mình được sinh ra trong sự chào đón của mọi người, nên chưa từng nghĩ đến việc sẽ phá thai gì cả. A cũng bảo ai lại phá, có thì chúng mình cưới nhau, nhưng e pít cưới nhau khi cả 2 chưa sẵn sàng thì dễ đổ vỡ lắm. Với lại trước lúc vào đh, e đã hứa vs mẹ là k iu đương, mà để đến ra trường, tại mẹ e sợ e bị lừa r có thai, xấu hổ vs hàng xóm, bố e cũng gia trưởng, lại sỉ diện nữa, ông xem là niềm tự hào của mình, đi đâu cũng khoe vs mn. Nhà e làm nông nên chẳng có đk kinh tế gì cả, e pít bố mẹ khổ sở thế nào để nuôi e ăn học, nên luôn cố gắng làm bố mẹ vui lòng nên vc e có ny bố mẹ e k pít lun, chỉ có mấy ng bạn thân pít thui. R ny e im lặng k ns gì cả, sau đó vài ngày thì nt kêu là thui mình cứ như z đi, chứ ở gần e a sợ lại kiềm chế đk. E cũng ừ, vì sợ nữa. Khoảng tuần sau, thì a lại kêu nhớ e, đăng hình 2 đứa lên fb ( để chế độ riêng tư, tại e vs a k thích công khai cn tc trên fb mà), nói muốn quay lại nhưng e lại k đồng ý bởi e sợ tính vô tâm của a vs phải từ chối mỗi lần a đòi hỏi. Sau hôm đó a rất bùn. 2 tuần sau a đi miền tây chơi vs bạn, tự dưng 1 tối e lại nhớ a r bùn nên ms nt cho a, nói lý do tại s e k mún quay lại dù còn iu a. A cũng đọc tn nhưng cũng k tl. Chẳng hiểu s hôm sau e lại gọi điện cho a, lúc đó a đang nhậu vs pạn, nên cũng k nc nhìu. R a nt cho e là mình dừng lại đi, h a cũng bận rộn nhìu vc nên nếu có duyên chúng ta sẽ quay lại. E cũng đồng ý lun, tại cái mà e muốn chính là cái xác nhận của a thui ak. Với lại đv e thì khi mà ng con trai nói chia tay tức là họ đã sn kỹ r, mình níu kéo cũng chẳng đk gì, k giống con gái nói chia tay chỉ vì giận dỗi. Nhưng khi a về nhà lại nt cho e nhận sai, r năn nỉ , nói hôm đó a say quá thế e cũng xuôi mà đồng ý quay lại. Sau đó vài ngày a lại đòi tiếp, lần này a thề thốt là 1 lần r chờ e ra trường, muốn pít cảm giác làm vs ng mình yêu nó như thế nào, dù a đã bảo từng qh r. E ms nói nếu chờ e ra trường thì làm 1 lần để làm gì. Vs lại có lần đầu sẽ có lần sau. A pảo e khôn quá, dù a nói thế nào e cũng k chịu. Nhưng qua cách a nc e thấy có vẻ a k có cảm giác an toàn nên e đồng ý. Nhưng lần đó đau lắm, e chả có cảm giác gì hết. Được cái ny e mỗi lần mà muốn đều có mang theo bcs hết ak. Nên e cũng thấy an tâm, nhưng vẫn sợ dính nên e uống thêm thuốc tránh thai khẩn cấp nữa. Có lẽ con trai ai cũng thế hay s, những lần sau đó a cứ nhắc cn ấy dù là nt hay gọi điện hay gặp mặt. Đi chơi thì cứ hỏi mình đi đâu e?, đi hotel nhak hay làm gì đây e. Mỗi lần thế e chả thèm tl, nhăn mặt là thui ak:). Hay là h mà a tắp xe vào nn là e bắt taxi về nhà ngay đó. Nhưng như thế e thấy mệt mỏi mỗi khi từ chối a ấy ak:((. Tại thấy a cứ bùn bùn, e cũng chẳng zui nổi. Mà mỗi lần nghĩ tới làm cn đó là thấy có lỗi vs bố mẹ, hay lỡ có thai thì s. E cũng bảo vs a e làm thì e sẽ chịu, e k làm những vc mà bản thân k chịu trách nhiệm, nên có cn gì tự e sẽ gq. Nhưng ny e khi mà e k muốn thì a ấy cũng k ép e, nói là k s đâu mà. E pảo có khi nào vì e k chịu mà a chia tay e k? Thì a pảo k đk thì thui chứ chia tay gì.Có hồi cũng ỉ ôi là 1 tháng/ lần, r tăng đến nửa năm/ lần, a dùng bao, xuất ra ngoài nhưng e đều k chịu. E bảo chờ e ra trường đi, lúc đó có cn gì thì e chả pắt a cưới e đâu, bởi e chả muốn ép ai bh, khi nào e sẵn sàng e ms kết hôn ak, chứ chẳng phải vì đứa con mà phải lấy nhau. A còn ns là a cam tâm bị ép mà. Nhưng mà iu nhau bây h đk mấy ng con trai iu mà k có cn đó, đôi khi e cũng thấy tội mà con trai ai mà chả có nhu cầu. Sợ a cũng đi matxa như ngta, sợ a phản bội mình. E cũng nói là a mà phản bội e thì giấu đk thì giấu đừng để e pít, nếu e pít r thì đường ai nấy đi, khỏi cần giải thích. E vs ny e tin tưởng nhau lắm, chả bh quản lý đt hay đi đâu vs ai, làm gì, lâu lâu thì cũng hỏi thui ak, cũng chưa từng cãi nhau hay nói lời xúc phạm nhau. E là con gái mà cũng k thích ng khác quản lý mình huống chj con trai. E có ích kỷ k khi mà cứ giữ khư khư như z? e thật sự rất sợ mình k gánh đk hậu quả bản thân gây ra, làm r về lại nơm nớp sợ nên sẽ chẳng thoải mái vs cn đó đk, nhưng đôi khi thấy a vậy e cũng tội lắm ak tại 2 năm nữa e ms ra trường, e sợ a k chịu đk. Mọi ng cho e lời khuyên đi ak, e k pít làm s hết. :((. E sợ 2 đứa cứ thế này mãi mà chia tay nhau mất:((. Chỉ cho e cách mà e k phải lo sợ làm cn đó mà ny e cũng k bùn vì cn đòi hỏi ak.