Em đang buồn và rối rắm muốn tâm sự để nhận dc lời khuyên của các anh chị ạ.
Em và bạn trai quen nhau dc gần 1 năm. 2 đứa nói chung rất hiểu và hợp nhau, cũng đôi khi cãi vã nhưng làm huề rất nhanh và đa số đeu do tính hay ghen của cả 2. Thời gian đầu cãi nhau là vì ex của bạn trai em. Em thật sự ko hiểu nổi chia tay rồi mà ng ấy rất hay nhắn tin nói nhớ rồi rủ bạn trai em đi ăn, đi shopping, trong khi biết anh ý đax có em rồi. Em cũng hỏi và anh ý trả lời là vẫn xem ng đó là bạn bình thường thôi, hoàn toàn ko có ý gì khác, cô ấy có rủ thì ảnh cũng từ chối khéo ko đi. Nhưng em thấy như vậy ko ổn và muốn anh ý xoá nick fb của cô ấy. Tụi em cãi nhau hơn 3,4 lần vì việc này nhưng cuối cùng ảnh cũng đồng ý để em xoá. Đang yên đang lành dc 2 tháng thì cô ấy chủ đoojng add fb của anh, anh accept rồi sau đó cô đó nhắn tin như sau:
- " Anh ơi, nếu hôm nay anh ko đi chơi vơis bạn gái thì đến quán đi ăn với em nha"
- " Hôm nay anh bận rồi, anh phải đi với thằng H lấy đồ " ( bịa chuyện trả lời khéo vậy thôi chứ không có đi với H)
-" ok, vậy bữa khác gặp, tại anh chỉ muốn gặp anh thôi đó mà, hihi"
Em đọc tin nhắn xong sôi máu nhưng vì ảnh đang nằm quằn quại đau bụng nên em kiềm chế ko nói gì đe lo cho ảnh". Đêm đó em ngủ ko dc, nhắn tin fb trách ảnh. Sang hôm sau, ảnh rất giận em, nói rằng ảnh đang bệnh mà em ko quan tâm lại ghen tuông lung tung, ảnh thất vọng.
Và giờ tụi em chiến tranh lạnh. Em ức quá, em thấy ảnh ko rõ ràng khi vẫn cứ muốn giữ liên lạc với ex mặc dù ko đi chơi, ảnh cũng ko nhắn tin trc. Em ko thể hiểu nổi nữa rồi, mong các anh chị tư vấn giúp em ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thích...