Mình đang có người yêu. Chúng mình rất yêu nhau nhưng giờ 2 người đang phải ở xa( 1 người làm ở quê, 1 người làm ở TP) Giờ đây có thêm 1 người thứ 3 xen vào tình cảm của bọn mình. Mình đã gặp mặt, nói chuyện từ chối và tỏ thái độ rằng không thể đến với ngừoi đó rồi. Nhưng ngày nào anh ấy cũng tìm đến mình, gặp mặt, nói chuyện...tối cũng vậy? Mình đã chuyển sđt, chỗ ở... nhưng kiểu gì anh ấy cũng tìm được mình. Rồi lại gặp mặt, nói chuyện. Do công việc nên giờ mình lại không thể về quê được. Mình biết làm để từ chối người ta. Để người ta bỏ cuộc đây? Người yêu thì ở xa, người thứ ba suốt ngày ở bên. :(