Chuyện là e sinh năm 88, mới được giới thiệu zai này sinh năm 86 đang là giáo viên cấp 3. Tình hình là mới gặp mặt đc 1 lần do cô a ý dẫn đến nhà e. Hôm ý thì mới kiểu gặp mặt thôi, nhưng ko hiểu sao e thấy a ý ít nói khủng khiếp ah. Cả buổi chả nói j :( hỏi gì thì trả lời ý thôi ah. Thế rồi khoảng nửa tháng sau a ý nt cho e vào buổi tối :D Tin qua tin lại cũng đc mấy tin , " tra khảo " tới lui nhau ah. Nhưng mà hôm ý e lại có việc bận buổi tối nên lúc cuối a ý nt e ko nhắn lại mà sáng hôm sau mới nt lại :( đại thể là nói tối qua bận rồi hỏi han bt--> cơ mà a ý chả thèm nt lại lun :(


Thế rồi cũng khoảng 1 tuần sau thì cô e hỏi mẹ e tình hình thế nào mà a ý bảo cô e là chắc e có ng iu rồi nên nt, gọi điện e ko trả lời :o--> hức hức oan e quá


Vậy ý zai là sao ah??? :-?


E đang bực mình vì a ý nói thế làm cô e cho rằng e chảnh chọe rồi này nọ ý--> thực sự e ko hề có ý đó ah :((:((:((


PS: zai này qua tiếp xúc nhỏ giọt và ít ỏi e thấy cũng có vẻ hiền, sống nội tâm và hơi có j đó nhát nhát ah


E mong nhận đc những ý kiến nhận xét của các tiền bối xa gần giúp đỡ ah :):D