các mẹ ơi, em đang ghen voi tình cũ của chồng em,phai lam sao bây giờ
Em cũng không biết thế nào nữa, hôm qua 2 VC đi chơi chồng e nhìn thấy một ng giống người iu cũ của chồng e đã chia tay các đây hơn 2 năm. A y đã rất dằn vặt khi phải chia tay mối tình đó, vì có liên quan đến mối quan hệ họ hàng của anh y. A kể lại những kỷ niệm ngày trước của 2 ng, a y vẫn nhớ rất rõ từng nét trên khuôn mặt của người đó, hình dáng nữa. E vẫn tỏ vẻ ra rất bình thường, nhưng trong lòng e đang ghen, đang hờn dỗi. Vì a là mối tình đầu và là người e chọn làm chồng luôn. Hôm nay đi làm ma đầu óc cứ vẩn vơ, cứ nghĩ đến mà buồn. E biết chồng e bây giờ rất yêu thương e, nhưng e vẫn đang có cảm giác như a y ko thể giành chọn trái tim cho e. E phải làm sao bây giờ hả các mẹ ơi, e mới cưới đc hơn 3 tháng thui, iu nhau dc gần 2 năm thì cưới. :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thỉnh thoảng bạn nhớ nhắc anh ta giấu kín đi, bạn sẽ ghen khi thấy nó đấy.
cuối...
Bỏ qua đi chị ơi. Với đàn ông, người yêu cũ luôn là 1 phạm trù đặc biệt. Họ sẽ có thể không yêu, không kết hôn, không...
xem đi rùi suy nghĩ nhé các mẹ:39: