Các mẹ giúp em với em phải làm gì khi phát hiện người yêu có tính lăng nhăng
Chào các mẹ, nhờ mọi người tư vấn giúp em chuyện này mí ạ. Em vốn nóng tính, ngồi lại đây là em đã hết sức bình tĩnh để xin í kiến các mẹ giúp em giải quyết chuyện này.
Hiện em là du học sinh, em sang đây học và quen anh ấy. Đến nay chúng em đã yêu nhau được gần 1 năm. Mặc dù cũng đã có khá là nhiều chuyện xảy ra. Một phần vì hoàn cảnh gia đình hai đứa khá khác nhau, anh ấy nhiều tuổi hơn em, lại sắp phải về còn em thì còn phải học ở đây khá lâu, gia đình lại rất xa nhau (Nam-Bắc cơ ạ) hơn nữa nhà anh ấy lại theo đạo (gia đình muốn anh ấy lấy một người cũng có đạo và cũng thúc anh ấy lấy vợ) nên bọn em cũng có nhiều lần muốn dừng lại nhưng rồi được 1,2 tuần thì cả 2 đứa cũng không chịu được, nói chung cũng khá là mùi mẫn lắm 8-} và thực sự 2 đứa rất yêu nhau, chứ cũng không phải chơi đùa nên vẫn cứ tiếp tục đến bây giờ. Cả 2 đứa đều có tình cảm thực sự và cũng mất 1 thời gian dài em mới nhận lời yêu anh ấy. Vì hoàn cảnh như vậy nên em và anh ấy cũng xác định tinh thần trước là 2 đứa sẽ vẫn cứ yêu nhau đến khi nào còn có thể mặc dù biết là sẽ có thể không đi đến đâu.
Chuyện sẽ chẳng có gì khi gần đây, một lần 2 đứa đi chơi xa cùng nhau, em vô tình cầm điện thoại anh ấy nghe nhạc, chắc cũng do run rủi thế nào chứ bao lần cầm đth anh ấy mà e chưa từng 1 lần xem, đọc tn đth, fb hay bất cứ thứ gì thì hôm đó em lại mò mẫm vào fb anh ấy và đọc đc tn tình cảm của anh ấy với 1 chị đang ở VN, những tin nhắn có cả trong những ngày anh ấy đi cả ngày cùng các hoạt động với em cơ ạ. Thật là không thể diễn tả đc cảm giác của em lúc ấy ntn, vừa shock vừa tức giận, ngay lập tức trên đoạn đường về còn lại e ko hề nói vs anh ấy 1 câu nào. H nghĩ lại e thấy hôm ấy mình dại quá. Sau lúc đó anh ấy có gặp em nói là biết vì sao e giận anh ấy, anh ấy ktra đth thấy có ng vào mấy cái ap và nói đó chỉ là mấy đứa em gái ở VN thi thoảng ntin hỏi thăm. Đến hum đó em cũng không nói gì và sau đó thì cả tuần 2 đứa ko gặp, không nói chuyện chỉ thỉnh thoảng có nhắn tin vào h ăn. Sau đó e đã nhận là e đã đọc tn của anh ấy và e ko nghĩ anh ấy lại là người như thế. Mặc dù 2 đứa ko xđ j vs nhau nhưng việc anh ấy tán tỉnh người khác vs những lời lẽ không khác gì đã nói vs em ngay trong lúc tình cảm hai đứa vẫn hết sức bình thường tốt đẹp thì e ko thể chấp nhận được. Anh ấy cũng xin lỗi,nói rằng anh ấy hoàn toàn sai nhưng đó chỉ là cô gái mà gđ anh ấy giới thiệu và muốn anh ấy nch vì có cũng có đạo, anh ấy hoàn toàn ko có tình cảm gì. Sau đấy gần như chúng em không liên lạc gì trong một tuần, qua bạn bè thì em cũng biết anh ấy khá là mệt mỏi, không tập trung làm việc được sau đấy vì cả 2 đứa lại ko chịu được nên lại gặp nhau và mọi chuyện lại như cũ, như ko có chuyện gì xảy ra. Đến đoạn này nhiều khi em cũng thấy tức chính bản thân em lắm í. Không thể dứt khoát mà lai dễ mủi lòng trước anh ấy. Sau đó mọi việc cũng hết sức tốt đẹp, chúng em hàng ngày nói chuyện, ntin vui vẻ như trc vì anh ấy sắp đến ngày về. Nhưng đúng là phụ nữ mình các mẹ ạ, luôn có linh cảm và nó luôn đúng, em thấy bất an về mối quan hệ này. Đến tối hôm qua thì chắc e không còn j để tiếc nữa rồi, h còn biết tin vào ai nữa lun. Vì học cùng trường nên tối đêm 2 đứa sau khi làm việc trên lab về có rủ nhau đi ăn. Mọi thứ tốt đẹp cho đến lúc về, rất muộn rồi, h đó ở Vn cũng đã rất muộn e thấy đth anh ấy có tin nhắn và em biết đó là tn của chị kia, anh ấy có giấu, lấp liếm nói là của anh bạn ở VN. Mặc dù mắt cận nhưng thoáng qua e cũng nhìn đc cái tên, và sáng nay kiểm tra tên trên fb thì đúng là cái chị lần trc e đã từng đọc đc tn. Đến h thì thực sự là e mất hết lòng tin rồi, e cũng quyết định chấm dứt mqh này ở đây, đằng nào thì cũng ko có ai xđ gì nên vs cái tính nóng nảy của em, e đã định hẹn để nói chuyện ra ngô ra khoai vs anh ấy luôn. Nhưng nghĩ lại e thấy làm như thế có khi dễ cho anh ấy quá, anh ấy dễ dàng đến vs người khác và biết đâu cái bản tính lăng nhăng đấy lại tiếp tục diễn ra. Em bây giờ rối quá, chưa biết là nên phải làm gì, chỉ còn 1 tuần nữa là anh ấy về, em có nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy rùi nói cho mọi người ở đây biết không ạ, em có nên nói vs chị kia biết tính cách thực sự của anh ấy không ạ. Em là con gái nhưng lại không có tính cam chịu lắm các mẹ ạ.
Các mẹ có cách nào hay lời khuyên nào giúp em bây giờ được không ạ. Em cảm ơn rất nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bỏ đi thôi, yêu người lăng nhăng hay liếc ngang liếc xéo thì...