Như tiêu đề! Giây phút tỏ tình hay cầu hôn thì thường ai cũng trải qua ít nhất một lần. Có thể là vui, là buồn khi chợt nghĩ lại. Nhưng chẳng ai quên được khoảnh khắc đó đâu các mẹ nhỉ?


Em xin mở đầu trước, với bạn gái của em cách đây 2 năm:



+ Em rất giống người vợ đầu tiên của anh.


- Anh đã từng kết hôn sao?


+ Chưa từng em ạ!



Hôm nay đọc được một lời tỏ tình lãng mạn nữa:



+ Em có muốn xem phim cùng anh không?


- Khi nào?


+ Mỗi chủ nhật cuối tháng, từ nay cho đến hết cuộc đời!



Thêm một vài chuyện vui:


- Bạn trai tôi tỏ tình "Em có muốn sau này con em mang họ của anh không?". Tôi đồng ý và thế là tôi đã lấy anh trai của anh ấy.


-----------------


+ Em không thật lòng với anh gì cả.


- Em có giấu gì anh đâu.


+ Thế sao em lại mặc quần áo.


- !!!


Đó là lần cuối cùng tôi thấy họ yêu nhau.



Mời các mẹ kể chuyện của mình tiếp ạ!