Em đang hoang mang quá các mẹ ạ.


29 cái xuân xanh rồi mà vẫn "một mình lẻ bóng" Về nhan sắc thì theo bạn bè và mọi ng nhận xét là cũng không đến nỗi. Nếu chấm theo thang điểm 10 thì ít ra cũng được 7.5. Công việc nói chung cũng thuộc dạng ổn định. Ra trường cũng tự lập bươn trải kiếm việc đúng chuyên ngành học sau bao nhiêu năm.


Nhưng thực sự không hiểu sao chuyện tình duyên em cảm thấy khó khăn quá. Cứ có ý định crush anh nào là y rằng một thời gian sau các anh có người yêu rồi có vợ. Giống kiểu mình là động lực để các anh lập gia đình.


Hôm nay có một bạn trên face bảo gửi hình mặt ,bạn xem cho, Bạn nói em có vong đuối nước theo. Nó cản em nhiều lắm, cản tình duyên này nọ, không muốn cho đi lấy chồng này kia.


Em cũng không muốn tin vào mấy chuyện này, chỉ tin vào chữ DUYÊN mà đợi mãi không thấy đâu, cũng có chút lo. Rồi bạn gửi cho địa chỉ một thầy trên Sơn Tây để giải vong.


Em đang hoang mang quạ. Các mẹ nghĩ sao về chuyện này ạ.


Cho em lời khuyên và kinh nghiệm với ạ! huhu