Mối tình đầu của em đẹp và kéo dài 3 năm ( trong đó 1 năm em bị phản bội mà em ko hay ) , vì người đó chuyển công tác xa rồi trong tình cảm cô đơn gì gì đấy người ấy đã cặp kè 1 cô gái khác -- > tụi em chia tay
Em gặp anh vào giai đoạn đó , anh cũng bị thất bại trong tình cảm hoàn cảnh khá giống em . Tụi em đến với nhau thật tự nhiên đến giờ em cũng ko ngờ . Đc 2 tháng ( tháng 9 ) thì anh ấy sang Úc học TS , tụi em vẫn onl chat với nhau vào mỗi tối ( dù Úc trước VN 4h ) . tụi em vẫn ko hứa hẹn gì cũng chưa nói lời yêu nhưng trong lòng cả 2 đều biết tình cảm của 2 ng giành cho nhau thế nào )
Có lần em hỏi : em là thế nào với anh ? Thì anh ấy bảo : em là lời hứa , lời hứa để anh quay về :Sad:
Và cũng từ sau lần đó , anh lao vào vừa học vừa làm thêm kiếm tiền cuối năm về ( do anh đi theo diện học bổng bán phần nên hầu như các chi phí ăn ở đi lại đều phải tự lo ) , em hiểu anh bên ấy áp lực và vất vả lắm . Tụi em ít còn có dịp chat với nhau kể nhau nghe về chuyện của nhau nhìu như trước nữa , có khi cách ngày tụi em mới gặp nhau .
Nhưng ko hiểu sao dạo này khi nghĩ về anh trong lòng em luôn thấy bất an , lo sợ 1 cái gì đó mơ hồ , em thấy nặng nề lắm , em cũng ko tập trung học đc ( tháng 7 này em thi tốt nghiệp rồi ) .
Em ko dám nói ra suy nghĩ của mình với anh .
Mấy mẹ cho em lời khuyên em phải làm sao với , chứ cảm giác thế này mãi chắc em điên mất :Sad: