Chả là bọn em yêu nhau 1 thời gian rồi , đang quyết định đến hôn nhân thì bọn e có em bé! :D mãi đến sau này e mới phát hiện ra người yêu e đã có vợ ( nhưng đang li dị và chờ tòa ) và có 1 đứa con. Biết đk chuyện ấy e vô cùng đau khổ và k nói chuyện với ny e, người yêu e khóc lóc xin e tha thứ và cầu xin e đừng bỏ đi, nói thật e rất yêu người yêu em, nhưng e k bỏ đk suy nghĩ là n ấy từng có vợ rồi. e rất buồn chả biết phải lsao ạ. Em có nên tiếp tục mối quan hệ ấy k người e đang rất yêu và là bố của con em. Hay là xã hội sẽ nói thế này thế kia , Thực sự e khó nghĩ quá các mẹ cho e lời khuyên đi ạ:((:((:((:((:((:((:((