Em đang rơi vào một tình cảnh thế này, mong anh chị em giúp em cho em xin lời khuyên thế nào. Chẳng qua là em có vị hôn phu, chúng em yêu nhau cũng được 2 năm rồi, 2 gia đình cũng đã có gặp để bàn việc cưới xin (Nói thế chứ bên gia đình em không mấy hài lòng, chiều con gái thế thôi chứ cũng bấm bụng mà gả con). Hiện em đang du học ở ÚC, chúng em yêu nhau từ trước khi em đi. Chính vì muốn tiếp tục tình cảm này nên cách đây gần 1 năm anh ấy mới tìm cách theo em qua đây học để được ở gần chứ không xa mặt lại cách lòng. Chỉ mỗi tội gia đình anh ấy khó khăn (mất cha mẹ sớm), anh ấy và anh trai ở cùng với bà ngoại và nhiều cậu dì khác trong cùng 1 nhà. Nên việc đi du học là điều xa tầm với đối với anh ấy. Trước lúc đi anh ấy có bảo em rằng may mắn gặp được người tốt cho cái học bổng của viện tim gì đấy nên anh co điều kiện được qua bên này. Nhưng đến khi bước chân qua đến đây rồi bi kịch mới bắt đầu.


Nhưng hôm đầu tiên qua em để ý thấy anh hay emal với cả nôn mua sim điện thoại để liên lạc với người mà anh ấy gọi là ''người tốt''. Người đấy là 1 phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi là một bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Ban đầu em thấy hơi lạ nhưng cũng không mấy để tâm vì nghĩ tin lời hôn phu của mình. Thời gian sau dần dần em thấy số lượng email, tin nhắn và diện thoại có phần gia tăng đều đặn, em mới bắt đầu để ý. Em dần cảm thấy khó chịu khi 1 người ''phụ nữ lạ'' hay liên lạc qua lại với hôn phu của mình nên em đã viết 1 email cho cô ấy với nội dung ''cám ơn cô đã giúp và tạo điều kiện cho tụi con''. Thì không lâu sau em nhận được đủ lời trách móc từ chồng sắp cưới của em. Nào là ''em không được quyền làm thế'' với cả ''cô trách anh bảo là cho tiền qua đấy cưới vợ ah...'' !!! Hôm đấy em uất ức khóc mất cả buổi vì em không biết cám ơn thì sai gì với cả tụi em sắp cưới nhau 2 bên gia đình đều rõ thì sao lại ngại ngùng và sợ mất lòng người dưng? Sau đó em mới biết được là anh ấy ''thế chấp'' nhà cho người phụ nữ ấy để lấy tiền đi du học và người phụ nữ ấy nhận anh làm ''con nuôi'. 'Khi đấy chỉ mới tháng 2. Trong suốt thời gian từ tháng 2 đến nay em như chết đi sống lại với cái ''mối quan hệ lạ lùng'' của hôn phu em và người phụ nữ ấy. Từ những email mang nội dung quan tâm quá mức của chữ bình thường, nào là ''cảnh vật bên đây thật buồn làm con nhớ má, khu nhà con ở giống khu nhà má khiến con nhớ đến má..'' rồi cả những email ''giả lã'' ''nịnh nọt'' cũng dần xuất hiện. Em thấy người em từng yêu từng nghi đến việc cưới xinh giờ đây như ''một đứa trẻ'' và như ''một con mèo con ngoan ngoãn'' lúc nào cũng ''vâng lời'', ''nũng nịu'' và tỏ ra ''ngây thơ, ngoan ngoãn'' trong mắt ''má''. Em thấy sợ !!!:| Kèm theo những điều đó là những lần nói dối không còn biết ngượng ngùng, đóng kịch trước mặt em và che giấu những việc làm sau lưng em.


Từ lúc biết em hay để ý đến mối quan hệ của anh với ''má'' anh dần che giấu, xóa những email gửi và đôi khi chỉ để lại những email và tin nhắn ''không quan trọng'' từ ''má''. Lén em nghe điện thoại, gọi điện thoại, viết email cho ''má''. Em tự hỏi tại sao anh lại làm thế???? Nghi ngờ trong em ngày một tăng, cho đến khi em dần biết thêm anh thường dối ''má'' rằng đi với trường nhưng thật ra là đi chơi với em. Anh nói với ''má'' rằng anh ở cùng ''tụi bạn'' nhung thật thì tụi em cùng ở chung với người gia đình của em. Thêm những email voi nội dung ''Hôm nay má P chưa đi gửi tiền cho K được má sợ K buồn...'' rồi lại ''Con cứ rút tiền ra mà mua những thứ con cần nhé...'' nhiêu đây thôi là đủ để em suy luận ra được đó không phải đơn thuần là ''cầm nhà vay tiền'' và tại sao anh lại che giấu sự thật về anh và chuyện có hôn thê !???! Rồi người phụ nữ đó liên tiếp gửi quần áo, thuốc men, và tặng cả laptop cho anh. Nhiều lần như thế xảy ra, em buồn và thất vọng, mọi hình tượng ''chàng trai nghèo có ý chí phấn đấu'' như em từng nghĩ nay hoàn toàn sụp đổ. Em khóc và chia sẻ với anh, anh mắng em, phản đối lại em, rồi chúng em cãi nhau suốt gần một năm, bao nhiêu nước mắt và tổn thương anh đem đến cho em nhưng anh vẫn không ''sống thực'' với em với con người và vị trí của anh. Em chỉ ''cầu xin'' anh ''buông'' người phụ nữ ấy ra để đừng làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của anh trong mắt em và đừng làm mất tình yêu đẹp đẽ gần tiến đến hôn nhân như thế này. Dần dà sau những lần cãi nhau mệt mỏi, anh ''miễn cưỡng'' đồng ý. Em mừng hết lớn và tin tưởng anh. Mỗi ngày anh đưa em xem email của anh 1 cách tự giác, và cũng thật sự em không còn thấy 2 người họ liên lạc nhau nữa, thỉnh thoảng cô ấy có nhắn tin qua diện thoại và gọi hỏi thăm nhưng anh hạn chế trả lới. Em mừng lắm. Cho đến cuối tháng 9 vừa qua, anh 1 lần nữa trao cho em chiếc nhẫn cầu hôn giữa bao nhiêu sự chứng kiến của người trong 1 quán cafe lãng mạng (Chúng em từng sắp đám hỏi đã xem ngày giờ và chuẩn bị nhưng có vài lý do mà em phải hoãn). Em không tin đươc vào mắt mình nữa những gì anh làm hôm đó và cả những ''lời hứa'' như là ''Sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ bước qua 1 trang giấy mới em à, em đừng nhìn lại quá khứ nữa, và những điều gì em không thích những điều làm ảnh hưởng đến hạnh phúc tình cảm của mình anh hứa sẽ không bao giờ làm nữa....''. Ngày hôm đấy em dem hết niềm tin còn lại dành cho anh. Thế mà nó không được lâu.........


Thời gian kế đó em stress ngoài việc học trên trường (em học về nha) ngoài việc sức khỏe em rất kém và cả bệnh tật của em bác sĩ đang nghi em bị ung thư nên cho em làm xet nghiệm đủ thứ. Em như suy sụp hoàn toàn cho đến ngày em phát hiện ra anh, người cho em niềm tin và hy vọng giờ đây 1 lần nữa đạp em té xuống vực lúc em cần anh nhất.......Anh đã âm thầm tạo 1 email riêng để liên lạc với người phụ nữ trung niên kia, thảo nào em thấy anh ''tốt'' đột xuất và người phụ nữ kia mọi hôm email nt va dt liên tục nay lại im ắng thế.... Trước khi ''vạch mặt'' anh, em đã khóc và hỏi anh vì sao anh làm thế, anh vẫn chối quanh co, còn bảo em ''Em đang nói cái gì thế, anh mệt mỏi lắm rồi em làm ơn đừng dựng mọi chuyện lên như 1 cuốn film được không...''. Không nói không rằng em hỏi mượn anh cái dt của anh và mở ra cái gọi là ''bằng chứng để vạch mặt'' cho anh thấy. Anh xài iphone, email sẽ luôn được cố định trong phần mail thế nhưng email riêng này anh dùng Safari để log in vào. Khi em vào phần History thì thấy nhiều mục ''log in yahoo'' mỗi ngày. Anh giải thích ''bữa giờ anh vào yahoo messenger không được nên anh phải vào đây'' em cười nhạt vì sự nói bối rối trong lời nói của anh. Em vẫn tiếp tục tìm thì trời thương em, em tìm thấy được 1 lần log in còn lưu lại mọi dữ liệu, như em đã đoán 1 id mới có sẵn pasword. Em trừng mắt nhìn anh, và giựt ngay cái dt để log in vào, bên trong đầy những email không khác gì ngày trước. Em đau buồn bỏ chạy ra ngoài anh cố chạy theo giải thích những mọi thứ đã quá đau với em. Thế rồi được vài hôm anh khóc và năn nỉ xin em cho 1 cơ hội nữa anh hứa sẽ không bao giờ đánh mất em, vì em như là mạng sống của anh, anh nói anh hứa với Quan Thế Âm và đã khấn xin để em trở lại, cứ thế đến nay cũng đã hơn chục lần cơ hội, em đau khổ tột cùng và hoàn toàn mất lòng tin vào anh. Anh vẫn chứng nào tật đó tiếp tục lợi dụng tiền của người phụ nữ kia và lừa dối cả em và cô ấy. Lần gần đây nhất em phát hiện anh lại ''xin xỏ'' cô ấy them $3600 và cô ấy đồng ý ngay...... Em chán nản quá các anh các chị ơi, giờ đây em bất lực đứng nhìn chồng sắp cưới của mình dần dần biến chất và tình cảm tụi em ngày một tàn rụi còn người phụ nữ kia thì vẫn tiếp tục bị cả anh và gia đình anh lợi dụng. Xin cho em một lời khuyên trong hoàn cảnh này, em rất muốn nói cho người phụ nữ ấy biết mọi sự thật nhưng em sợ cô ấy lại nói cho anh nghe rồi anh sẽ trả thù em vì em đá đổ '' chén cơm'' của anh.


Xin cho em một lời khuyên với. Em cám ơn mọi người ! :(