bọn em .2 đứa quen nhau cũng lâu rồi,em tán bé đó cũng lâu rồi, bé đó ko tỏ thái độ dứt khoát với e,đại loại e tán tỉnh đủ cách nhưng cũng ko ăn thua, bé ko chấp nhận mà cũng ko từ chối, đầu tiên mình nghĩ là bé đó có thể có ny, hoặc có thể có chọn lựa nào khác nên mới lưỡng lự vậy. Nhăn tin, chat chit vẫn bình thường, lâu lâu gặp nhau vẫn vui vẻ.nhưng bé thuộc mẫu ng kiểu j ý
khó hiểu lắm.
có lúc em nt thì không thèm trả lời.nhưng lúc hôm sau nt hoạc gặp nhau thì tỏ ra bt như không có chuyện j cả.không động chạm gì đến tn kia thế mới ức.em thì chả bao giờ hỏi kiểu tại sao không tra lời tn tớ ....? thấy nó kì kì như mình lệ thuộc lắm ý..nhưng mà trong lòng thì rất muốn biết nguyên nhân
ah còn chuyện này nữa.em và bé quen lâu nhưng mà không thân em lại chủ động tán luôn nên bé biết( đề phòng??)nên em với bé nt với nhau thường rất chán chỉ theo kiểu hỏi thăm tình hình ....nói chung là chán lắm chình em còn thấy chán nữa.chắc bé cũng vậy..
các chị tư vấn em cách nc với con gái sao cho tự nhiên hơn với ah.làm sao cho bé mở lòng hơn ý..bé khá ngoan hiền it nói nên khó wa.còn mấy em khác thì nói năng bốp cháp suốt ngày chán chết..
em thanks các chị nhiều:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hic vơng theo phương châm của anh xem sao
hehehe
TÌNH ĐẦU CÓ BIẾT J ĐÂU HIII:d
Lôi bé đi chơi đi. Cứ coi như là: lâu lâu không gặp cậu tớ nhớ ấy mà.
Mặt dày...
cũng định chỉ rủ đi chơi...