Em và anh ấy quên nhau đã 3 năm, em người ngoài bắc, anh ấy ở trong này, tụi em thực sự thương yêu nhau nhưng bây giờ có quá nhiều ý kiến về chuyện khoảng cách xa xôi và một số chuyện khác làm em suy nghĩ nhiều. Em cũng đã về nhà anh ấy, gia đình anh ấy không phản đối mạnh mẽ nhưng mẹ anh cũng có một số ý kiến, trước mặt em thì không góp ý với em mà toàn nói sau lưng, trước mặt thì hài lòng nhưng sau đó thì nói khác Sau khi anh ấy kể với em thì em cũng phải suy nghĩ, em chỉ có một mình trong này, vid yêu anh mà em chấp nhận từ ngoài bắc vào đây, nhưng giờ như vậy em đang rất rối chưa biết phải quyết định thế nào cả, Ai có thể cho em lời khuyên không? Cảm ơn mọi người nhiều