e mới quen và bên anh ấy dc hơn 2 tháng,2 đưa bây giờ phải xa nhau,tương lai thì rất khó xác định.mới đầu bên nhau,anh ấy cũng hay nhắn tin,quan tâm,dù cũng ko thể hiện tình cảm nhiều,bên nhau thì cũng ít nói,nhưng hay có những hành động cũng tình cảm kiểu cầm tay,ôm hôn......nhưng gần đây,sự quan tâm e cảm giác nhạt dần,cả ngày thì cũng chỉ tối nt hỏi chút,nhưng hay ngủ quên bất chợt,hix,e thắc mắc thì a ấy bảo đâu có thấy m lạnh lùng j đâu,a nghĩ thế là bình thường,a bảo a hay phải đi làm về mệt,hay buồn ngủ.nhưng e nghĩ,mới yêu tình cảm nhiều mà cảm giác chẳng mấy khi ng ta nhớ đến m cả,trong khi đó m lúc nào cũng nghĩ đến ngta,muốn q,tâm,gọi điện hỏi han,trong khi.anh ấy chưa làm điều gì thể hiện được sự nhiệt tình,sự say đắm,kể cả từ lời nói luôn


mà có 1 điều mấu chốt rất quan trọng là hiên giờ anh ấy rất thân thiết với 1 ng con gái hơn tuổi,đã có chồng đang sống li thân và con 3tuổi,rất nhiều ng khu xung quanh nói là a và ng kia có t.cảm với nhau,vì quá thân thiết,hay đi cùng nhau,về quê ngoại với chị kia,hay ngủ trưa nhà chị,đi ăn cùng nhau,rất hay mua quần áo,đồ đạc cho nhau,thậm chí có hôm còn nhắn hơn trăm tin 1 tối ,buôn điện thoại cả đêm,những điều này là a ấy vô tư kể với e mà a ấy k để ý m đau lòng đến thế nào,e thấy m k nhận dc 1 góc như những j a đã làm với chị kia.e cũng thắc mắc thì anh bảo:bên chị a cảm thấy dc yên bình che chở vì chị đã từng giúp a vượt qua thời điểm khó khăn trong cuộc đời,còn bên em anh cảm giác say đắm,muốn 2 ng là 1


e luôn thắc mắc là: anh ấy có tình cảm với e không,hay anh ấy đã yêu chị kia,mọi ng nhìn nhận giúp em nhé,em rất cảm ơn