Tình hình là năm nay em 25 tuổi cao m7 ngoại hình rất xinh đẹp mọi người hay gọi e là Hoa khôi của công ty..trong khoảng thời gian em làm em thấy mấy người chỗ em.hay trêu là giám đốc đi qua cứ nhìn em thoi có hôm.Còn quay lại nhìn xong tủm tỉm cười nữa,em để ý thì đúng như vậy ạ,mấy hôm trước xếp có xuống bộ phận em và yêu cầu em mỗi ngày báo cáo tình hình vơi anh ấy và em đã nhắn tin báo cáo thì anh noi chuyện rất thoải mái vui vẻ,hôm sau anh đi qua chỗ em cứ nhìn em và quay lại nhìn những thấy em nhìn anh anh quay đi luôn...em thực sự thấy ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều em không biết anh có tình cảm gì với em không


Mọi người cho em xin lời khuyên với ạ em xin cảm ơn