Em đang rất bối rối không biết làm thế nào mong các chị nhiều kinh nghiệm tư vấn dùm em nhé.Chuyện là thế này em cũng trẻ thôi chưa ế đâu nhưng bố mẹ em sốt ruột mong em có người yêu sớm và cũng muốn em yêu anh chàng nào đó giới thiệu như thế bố mẹ sẽ yên tâm hơn.Đề nghị này của bố mẹ từ lâu rồi.Em thì cứ trì hoãn mãi vì thực ra em thấy hơi cưỡng ép.Với cả nghe cứ thể như mình là hàng ế ẩm vây..Nhưng thúc ép quá và cũng vì nể nên em quyết địng gặp thử 1 lần xem sao.Thực sự em cũng chẳng mấy kỳ vọng và tin tưởng lắm mặc dù chị dâu có khen anh ấy rất nhiều.Anh ấy là một người họ hàng xa của chị dâu .Hôm đấy em đến chỗ hẹn gặp anh nói chuyện nhưng trong cuộc nói chuyên ấy em cũng không mấy ấn tượng về anh và cũng không mấy nhiệt tình .Anh ấy là một người dễ mến. Em đi về và từ chối để anh ấy đưa về.Nhưng đến khi về nhà em cảm thấy một cảm giác khó tả. Hình như em thấy thích anh ấy từ lần gặp đầu tiên,cảm giác này ngày càng rõ hơn khi càng ngày em càng thấy nhớ anh.Em chờ anh liên lạc nhưng không thấy anh gọi. Chị dâu em thì nói sau hôm gặp anh ấy sợ em chê anh ấy xấu trai và nghĩ là chắc em không thích anh. Em không biết làm thế nào ,những gì am biết về anh ấy không nhiều em không biết là có nên cho mình một cơ hội không? Là con gái nên em không biết làm thế nào tế nhị nhât để anh ấy biết mình đang bật đèn xanh?Em cảm thấy khó quá,các chị giúp em nhé!:):):)