trc hết em tự giới thiệu em là cái cọc. Tính em dễ tính dễ gần dễ chơi dễ...đổ (nếu hợp gu), giản dị, không ăn chơi không đua đòi, học hành tử tế, gia đình có hơi phức tạp chút (mamy em bị tai nạn tuy không liệt nhưng cũng không được như ng bình thường, bố em đi bước nữa) nhưng em vẫn luôn được cả đại gia đình quan tâm mấy bác coi như con.
em mới vào làm chỗ này, cùng phòng em có 1 hắn hơn em 10t, tính tình cũng dễ chơi (còn dễ tính hay không thì không biết, theo như lời các chị cùng cơ quan thì hắn này kén lắm, nên 30 chưa vợ >""< nhưng không đủ dũng cảm để hỏi thăm về hắn) cũng như hắn cũng không biết nhiều về em.
lương lậu của hắn có vẻ cũng không được nhiều - cai này với em không quan trọng lắm hihi
hắn sắp đi công tác rồi :(
cơ hội:
cùng phòng ạh. mặc dù hắn đi nhiều nhưng vẫn là cùng phòng ^^
em trẻ nhất công ty, hắn là giai 80 chưa vợ duy nhất ở công ty và mọi người đều gán em với hắn, đi chung toàn bắt ngồi cạnh :Sick: (cái này không biết có nên cho là cơ hội không >" giờ thì em không biết sao ạh
có lẽ hắn có chút cảm tình, nhưng có phải em ... bật hơi nhiều đèn xanh không ạh?
và các chị cho em mấy lời khuyên đi
em muốn sang năm lấy chồng rồi :Laughing:
từ mai em lên công ty rồi, em sẽ diện váy tung trời :D nhưng hắn cũng đi công tác lun :(
ps: lạy giời hắn không đọc được cái này và cũng sẽ không ai cùng công ty đọc được cái này :Laughing:
ps2: nó hơi dài nhưng em không cắt được đoạn nào. cái tính lòng vòng... các chị thông cảm ạh :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
bài cho em một con đường đó cậu
hiz huhu
à mà cô bé kia...
share...
lâu lắm không nỡ up cái này lên.... muốn quên nó đi ...
ôi ...
cái bài hát đó, sao mà ... ôi không dám nghe nữa huhu
Ta nhắn tin cho nàng nhưng hòm thư đã đầy không nhắn được! :o
bác ứ giúp em ....
bác làm em mất ngủ đấy nhớ :(
Bác spam kinh quá.:Sick:
bác làm em đau tim quá huhu
thà bác cứ nói toẹt ra cho em hết hồn 1 lần rồi dần...
K có gì... Gia cát dự có lẽ k đúng ấy mà.
tức là sao ạh ?????
bác post lên.... em nghe mà buồn não mề bác ạh....
huhu
nhưng bác search "cho em một con đường" ấy. bài của Vy Oanh
ôi nhạc chuông nhạc chờ nhạc ru ngủ của em....
oa...
Post dùm a cái bài gì gì mà thất tình đc hk?
nhưng mà....
haizzz
chắc bác nói đúng