Xin chia sẻ với các chị em kinh nghiệm tức ói máu khi em bỏ thời gian để khám phá những anh zai vô duyên:


Chuyện 1: Hẹn đi cafe cùng nhau, đến lúc thanh toán thì zai xoè tay ra dấu ý nói em đưa tiền, em khá bất ngờ với cách ứng xử lỗ mãng này rồi đưa tiền dứt khoát luôn ( thậm chí dư 15k tặng bạn í gửi xe 3 ngày :)) ). Sau đó bạn í bảo rất hồn nhiên: " Thử thôi ". Ts nhà nó! Các chị em rơi vào hoàn cảnh này sẽ đáp trả như nào cho nó nghỉ cái trò quê độ thì mượn lí do thử để chống chế nhỉ ?


Chuyện 2: Zai xấu mà thích chê người khác.


Răng hô, đen nhẻm, gầy nhom, ăn mặc lỗi thời... là những khuyết điểm em soi 2s là ra ngay của zai, vì không muốn họ bị tổn thương nên em không bao giờ trêu chọc họ và em nghĩ việc đó khiến họ nghĩ họ đẹp, ngon, có quyền xúc xỉa người khác. Vd: " Đôi giày mặc với váy này không hợp", " mặc cái này già như bà thím", " để tóc này già " ..v..v các chị em có tin được là họ nói như thế với người mới gặp không ???


Chuyện 3: Zai tọc mạch, hỏi những thứ cá nhân để thăm dò


Zai học cùng lớp với em, ngày nào cũng bám dính lấy em khi có cơ hội để moi thông tin, rồi khi mọi người tụ tập với nhau thì xịt thông tin của em ra để mọi người mổ xẻ em và nó sẽ thu thập được nhiều hơn chi tiết về đối tượng. Zai thua tuổi em mà nói chuyện cộc lốc, hay đi nói xấu bạn cùng lớp để dìm hàng và tự " nâng bi " họ, moi đâu ra sdt rồi nhắn tin liên tục đêm khuya hỏi có giận dỗi gì nó không và làm ra vẻ như bạn trai em.. nói chung thiếu kinh nghiệm mà thừa tự tin. Nói thật với các chị em, em thuộc dạng mê thời trang nên ăn diện ngút ngàn ( không phải kiểu hot gơ trăm em như một ), phụ kiện trang sức rất chỉnh chu đến nỗi mẹ em còn bảo em ăn diện vừa thôi không người ta sợ, nhà em cũng có điều kiện, đi lại bằng ôto hằng ngày, còn zai này trông bèo nhèo, hay hỏi về gia cảnh, hỏi thăm dò tiền tiêu xài của em nữa chứ, đàn ông con trai lớn tồng ngông lại còn mang dép bitis.. Trong lớp em mà trả lời trật thì nó cười, còn nó thì trọ trẹ 1 câu tiếng anh đơn giản cũng không nói thành câu hoàn chỉnh được. Thật tình em rất ác cảm nhưng vì lịch sự em vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường với zai, nhiều khi zai tỏ ra rất gần gũi làm em ớn và tránh xa nhưng sau đó lại bám và chỉ bám chứ không dám rủ đi ăn đi chơi ( may quá ). Nói chung em không hiểu nổi sao zai này lại có tự tin tán tỉnh em kiểu đánh dài thắng lâu, em thì nghi ngờ chắc lại anh chàng nhà họ đào đang hoang tưởng đây. Không biết các chị em thấy trường hợp này như nào, và phải làm sao để đối tượng này tránh xa mình ngay vòng gửi xe?


Em nghĩ sao mình cũng ăn nói tế nhị mà gặp rất nhiều người đột biến DNA. Em không bao giờ nói những lời gây tổn thương cho họ, nhưng em nghĩ khi họ không sợ mình tổn thương và cứ thoải mái thốt những lời hay hành động vô văn hoá ra thì mình có quyền chửi thẳng mặt không kiêng nể chứ nhỉ ? Nhiều khi em cũng căm ghét bản thân vì đã tương tác rất lịch sự với họ, gây phí thời gian và mang lại bực bội cho mình. Mong các chị em cùng em chia sẻ vấn nạn zai vô duyên này với ạ :)