Xin chào cả nhà, em là mem mới. Rất vui được làm quen với m.n^^


Hôm nay em vào nhìn thấy topic "M.n yêu bao lâu thì cưới" nên cảm hứng lập ngay topic này ;)



Tính từ ngày đầu tiên em gặp anh được hơn 4 tháng rùi.:-S Thế mà em thấy chưa đi đến đâu cả.2zzz


Tạm thời em đang định từ bỏ. Mặc dù vẫn nhớ anh nhiều, vẫn thương anh thật. Nhưng con gái, cứ đeo đuổi, ôm cái hy vọng, mơ mơ mộng mộng mãi cũng mệt. Được cái mình thích người ta trước nên giờ tự rút lui tâm trạng cũng thoải mái:D. Chẳng biết mình ko còn làm phiền nữa liệu anh có nhớ mình xíu xiu ko... :-S