Mình thường xuyên vào WTT nhưng dùng dưới nick của đứa bạn mình. Giờ thì chính mình lại có khối tâm sự nên tạo nick để lôi chuyện của mình lên đây. Mình năm nay thì cũng đã ngót nghét đầu 3 rồi, cũng đã trải qua một vài mối tình từ thuở sinh viên và mối tình cuối cùng thì cũng đã kết thúc cách đây hơn 2 năm rồi.


Cách đây hơn 2 tháng thì có một chàng trong công ty chú ý đến mình. Anh ta hay lân la ra chơi với mấy em trai trong nhóm mình chơi nói chuyện. Thấy mình ra quán uống nước thì anh ta cũng hay ra theo (không nói chuyện với mình mà nói chuyện với bác chủ quán), thấy mình đi về thì cũng chạy ra cầu thang máy để đi cùng. Đi nghỉ mát thì lân la chọn phòng ở gần phòng mình.


Tuy vậy, mình và anh ta rất ít nói chuyện với nhau, chỉ mới xã giao 1,2 lần khi anh ta qua mấy em chỗ mình chơi. Công việc thì không có gì lien quan mấy, anh ta lại ngổi ở phòng khác, tuy vậy cũng cùng chung tầng, đi qua đi lại thì cũng nhìn thấy nhau.


Tính mình thì nói thật là hơi nhút nhát, với người quen thì mình nói nhiều, rất vui vẻ nhưng với người chưa quen mấy thì mình lại ít nói, không cởi mở lắm.


Thực lòng thì mình cũng thích anh ta. Đó là một anh chàng dễ thương, hơn mình vài tuổi, cũng đã 33 tuổi rồi, nhưng tính tình thì rất trẻ trung,công tử, khá mê game, thông minh, đẹp trai và dễ thương. Tất nhiên vì anh có nhiều ưu điểm như thế nên cũng là đối tượng của một số cô trong công ty.


Về bản than mình cũng tự tin là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, trắng trẻo, khá thành công và có uy tín trong công việc, Tuy nhiên, mình cũng có nhược điểm là tuổi đã dừ lại hơi nhút nhát mà anh chàng này thì cũng có nhiều vệ tinh xung quanh nên cũng không đơn giản. Nhưng thực sự là mình cũng thích anh ta và cũng cố gắng bật đèn xanh để chàng dễ tiếp cận mình hơn.


Cách đây 2 tuần, công ty mình có đợt đi biển nghỉ mát 1 tuần. Mấy ngày đầu anh ta chuyển đến ở gần chỗ phòng mình, cũng hay lân la loanh quanh những nơi mình đến.


Tuy nhiên, vài ba hôm gần đây thì mình thấy anh ta ít sang chơi hẳn, cũng chẳng chú ý mình làm gì, đi đâu.


Mình có cảm giác là chàng bắt đầu để ý tới một cô gái hoa khôi chỗ mình, rất xinh xắn và trẻ trung. Anh ta mới vào công ty nên sau chuyến đi nghỉ mátmới biết tới cô gái này.


Nhưng cô gái này hiện tại đang yêu một cậu trong phòng mình, yêu nhau cũng được 4,5 năm. Họ cùng quê và cũng tính đến chuyện cưới xin. Cậu trai này thì hiện tại đang đi công tác xa vài tháng. Anh chàng mình thích thì mới vào công ty nên không biết cậu trai kia.


Thực sự mấy hôm nay thì mình khá là buồn. Chuyện của mình đang ở giai đoạn rất mong manh. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác thích một người con trai như thế, mình thực sự múôn giữ nó lại để phát triển nó theo chiều hướng tích cực hơn.


Nhờ các cao thủ khuyên tớ nên làm thế nào để anh ta chuyển hướng và mình có được cơ hội như trước.