Em vs A(con trai) và H ( con gái) từ lâu đã là 1 nhóm bạn thân( cùng vs những người khác nữa). E từ lâu cũng đã có cảm tình vs cậu bạn A đó nhưng vì hổi đó còn ít tuổi vs ngại nên ko dám nói và e có cảm giác A cũng thích e từ lâu. Nhưng đến năm thứ 1 đại học thì nghe tin A và H thành 1 cặp, lúc đó e cũng buồn nhưng rồi mọi chuyện cũng dần quên đi. Khi e có thể chấp nhận đc chuyện đó thì tự nhiên A nt cho e nói yêu e, e có hỏi sao yêu e mà lại là 1 đôi vs H thì bạn A ấy nói là chỉ thích bạn H đó thôi, thích thì có thể thích nhiều ng nhưng chỉ yêu 1 ng. Nói thật lúc đó e cũng rất vui nhưng ko muốn đánh mất tình bạn thân bao nhiêu năm vs H vs lại b A âý thuộc type chơi bời nợ nần, e ko cảm thấy an toàn nên e đã từ chối A và bảo chỉ coi bạn ấy là bạn mặc dù thật ra e cũng rất thích b ấy. Sau đó H tình cờ đọc đc đoạn nói chuyện hôm đó giữa e và A , H hỏi lại e 1 lần nữa là e có thích A ko nhưng e chối, từ đó bọn e cũng ít thân nhau hơn, 1 tgian sau ko biết tsao H và A đều unfriend fb e, mặc dù e có nói chuyện nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè vs A. E vs A thi thoảng vẫn nt bạn bè bình thường, thời gian ấy tuy là bf của H nhưng A vẫn rủ e đi xem phim ( e từ chối ko gặp mặt lần nào), rồi hỏi lại rằng e có 1 chút tình cảm gì vs bạn ấy ko, tuy là có nhưng lúc đó e nghĩ nếu e nói ra như vậy thì sẽ chẳng còn bạn bè gì vs H nữa, e rất sợ đánh mất tình bạn vs H. Từ đó tới h cũng gần 2 năm dù muốn quên đi mà tình cảm của e cứ ngày càng sâu đậm, còn cậu bạn A đó có thể vẫn chưa biết tc của e, A và H tuy có cãi vã chia tay rồi lại lành. Hôm nay tình cờ biết đc 2 ng đó lại tái hợp sau vài tháng chia tay e thực sự đau lòng. Thà c ấy yêu 1 ng khác chứ ko phải H e sẽ ko thấy vậy. Bây h e rất muốn quên bạn ấy, bản thân e cũng thấy b ấy ko p ng phù hợp nhưng sao e vẫn cứ yêu thui ạ. Mong mn cho e lời khuyên vs ạ, e có nên nói cho b ấy biết tình cảm để sau này khỏi hối hận ko ạ. Có thể nhiều ng nói e ích kỉ xin e cũng biết vậy xin đừng gạch đá :)