Các bố các mẹ có baoh ktra điện thoại của nửa kia không????
Xin các a con zai, các chị con gái ai lướt qua bài đăng này thì cho e xin chút lời khuyên ạ.
Chẳng là lúc tối e vs ny e có facetime nc vs nhau. Đc vài phút thì thấy màn hình bên e hiện đã tạm dừng, e biết là ny e có tin nhắn nên e bảo là a có tin nhắn kìa. Trả lời người ta đi k người ta chờ. Giờ này mà còn nhắn tin thì chắc là người quan trọng lắm (thật ra là giọng e lúc ấy chỉ cần ny e nghe cũng hiểu là e đang ám chỉ đến đứa con gái khác, và lúc ấy là 10h30 tối ạ).
Ny e mới bảo là tn dịch vụ thôi. E bảo "gớm cứ làm trò, giơ này chẳng có tổng đài nào nhắn tin. Giờ này la giờ ôm vợ con đi ngủ". Xong ny e nghe thế thì bảo là tin nhắn đề đóm. Cứ đăng kí thì ngày nào nó cũng gưi tin nhắn báo đề về. E bảo thế thì chụp cái ảnh màn hình cho e xem. Ny e nói là chờ tí để chụp rồi tắt facetim đi.
E chờ 5p sau thì nt bảo là chụp mãi mà chưa được hả a. E hỏi vậy chứ lúc ấy là e biết chắc k có cái tn báo đề nào r. Hỏi cho lão chột hẳn thôi. Thế mà còn cố quanh co là a vừa gửi rồi mà mạng đang load. Tí nữa là e nhận đc thôi. Xong chốt 1 câu là lúc khác a với e nc sau. E bảo là giờ đang bận à thì bảo k. Chỉ là k muốn nc. :))))))
Nói quanh co 1 vòng giờ e chỉ muốn hỏi mấy a con zai là có cái tin nhắn đề đóm ấy thật k ạ. E là con gái chả bao giờ đề đóm nên e k rõ lắm. Nhưng e nghĩ là độ hư cấu hơi cao.
Tiếp là e nhờ mấy chị gái cao tay trong wtt này giúp e làm sao vạch đc cái vụ giả dối này ạ.
Đang vui vẻ xong tự dưng chỉ sau khi e bảo là gửi ảnh chụp màn hình e xem mà lại k nc nữa là sao. Là ny e chột quá k nói đc gì hay là ấm ức quá vì e k tin tưởng. Tiện e cũng hỏi luôn là các chị có baoh kiểm tra đt của ny k ạ. E thì cho là mỗi ng đều có cs riêng nên e chẳng baoh ktra. :)))
Xin hết. Cảm ơn a.chị đã đọc bài e. Đọc r thì giúp e với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Và hắn cũng ngược lại, có kiểm tra cũng chẳng hiểu mình viết...
Bọn mình dù biết mật khẩu điện thoại, mọi tài khoản của nhau. Nhưng dường như chưa...
chỉ là e dự là nói dối e và có gì mờ ám thật thôi, e bảo chụp ảnh...