mình và cô ấy quen chính thức từ tháng 9 năm ngoái, cả 2 cũng 28t rồi, đang đi học chung trường cao đẳng nghề. Mình quen cô ấy vì mình nghĩ cô ấy có cá tính thui chứ ko tìm hiểu gì về gia cảnh cô ấy, mình và cô ấy có lẽ đốt cháy giai đoạn nên lúc tháng 11 có qhtd vs nhau ( trong gian đoạn này cô ấy vs mình cũng mấy lần cãi nhau và cô ấy nói chia ta nhưng mình cô gắng níu kéo và xin lỗi), mình tuy là lần đầu của cuộc đời nhưng cũng biết là cô ấy đã qua vs nhiều người nhưng mình ko quan trọng, mình nói chuyện hay thẳng nên cô ấy hay giận vì cô ấy cũng nóng tính lắm, những lúc cãi nhau có lúc cô ấy lôi hoàn cảnh của mình mà chê bai mình và nói mình ko làm đc gì vô dụng nữa ( sao ko nghĩ mình từng tuổi này mà còn chí đi học nhỉ ),cô ấy nhậu cũng đô mạnh lắm đi bar cũng có luôn, lúc đầu tháng 1 cũng nói chuyện vui vẻ nhưng mà cái lần giận nhau , hôm sau cũng nc bình thường và mình muốn gặp cô ấy thì hôm đó cô ấy đi chơi vs e họ ( đi uồng bia vs đi pub), vài ngày tiếp cũng có nc qua đt bình thường , nhưng có thứ 6 mình gọi cô ấy như bình thường, cô ấy ko có bốc mày nên mình có gọi hơi nhiều vì nhớ 1 phần ko biet cô ấy đi đường dạy thêm về có gì ko,tầm khoảng 12h tối cô ấy chặn số, và hôm sau cô ấy nói là ngoại cô ấy bị tăng song máu phải đi viện nên cô ấy ko đem theo dt, xong mình có nhắn tin trên facebook,thứ 7 cô ấy nói cô ấy lên thăm ngoại ở bệnh viện, tối hôm đó mình cũng có gọi điện nữa nhưng mà chỉ 1 cuộc gọi thôi tầm 11h40 nhưng cô ấy ko trã lời, chủ nhật mình đi làm nhưng có onl sớm thấy cô ấy đọc tin nhắn trong face lúc 12h và có onl tới gần 2h, và cứ như vậy cô ấy trách mình sao ko để cô ấy yên tĩnh và cứ đem tình yêu ra làm phiền, rôi cô ấy có nói là lúc quen vs mình toàn là gặp sui ( có những chuyện ko lien quan gì tới mình thì sui cũng là do mình ), cứ như zậy khoảng gần 3 tuần mình muốn nói chuyện mà cô ấy cứ im lặng mìh chịu ko nỗi nên mình có nói chia tay, xong cô ấy có nói ừ vậy đi rồi kể cho mình nghe chuyện tháng 7 này ko đc thi tốt nghiệp rồi cuối năm gia đình nhiều việc ( mình ko bao giờ hỏi chuyện gia đình cô ấy vì có hỏi cô ấy cũng ko cho biết vs lại nếu hỏi cô ấy sẽ giận vì nghĩ mình tìm hiểu gia cảnh để đào mỏ ), xong mình chấp nhận bỏ sĩ diện con trai nói vs cô ấy là cho mình xin lỗi cho mình rút lại lời nói chia tay, cô ấy nói được thì làm được, xong mình nói vs cô ấy ừ z thì mình sẽ im lặng và ko hành động gì nữa, z mà hôm sau cô ấy nói vs mình chuyện học làm mình lo lắng đi hỏi thầy cô, xong minh cảm giác cô ấy vẫn còn iu mình nên mình tự nhiên nt xin lỗi và muốn níu kéo nhưng cô ấy im lặng, có lần buổi sáng mih mua đồ ăn sáng đợi trc cổng trường nhưng cô ấy nói đó là hành động quái dị nếu làm như z nữa cô ấy sẽ nghĩ học lun ( ấy mà lúc trc cô ấy nói cảm động vì lo cho cô ấy ), Cô ấy cứ im lặng mặc cho mìh năn nỉ, rồi trc valentine mình có nt nói là : "ngay từ đuầ mình có nói là mình ko iu và mình ko giỏi nc nên con gái nc vs mình 1 thoi gian se chán, rồi làm cho mìh tin tình yeu ko vì tien bạc rồi sao bay giờ im lặng, mình ko muốn map mờ như z" , valentine mình có gọi dien cô ấy ko nghe máy, sau đó 3 ngày cô ấy up hình đi chơi vs ng khác (ng này nhỏ hơn cô ấy 10t, lúc quen vs mình cô ấy chưa bao giò chụp hình chung chứ đừng nói là công khai và vô tình trong zalo thì mìh biết là cô ấy nói ng đó là anh họ, mà làm gì có a họ nào đi choi riêng vs e họ buổi tối xem hoa). xong mìh có nt nói vs cô ấy từ nay là mình sẽ im lặng ko nt hay gọi điện gì nữa. Bây giờ mình có tiếc 1 chút vì mình nói chia tay, mình suy nghĩ ko biết mình làm như z có đúng ko, mấy bạn nữ hiễu tâm lí phụ nữ cho mình biết phần nào cô ấy có iu mình ko hay sao
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1