Chuyện là thế này, mình và cô ấy đã quen nhau và yêu nhau được vài tháng rồi, nói chung là bây giờ tôi và cô đó vẫn còn yêu nhau


Cô ấy là một cô gái nóng tính và rất bướng bĩnh (điều này không chi mình tôi nói mà ngay cả chị cô ấy cũng nnói) nhưng điều đó không sao, tình yêu là phải chấp nhận mà


Nhưng cố ấy thì khác, lúc nào cũng muốn người khác thay đổi vì mình, mà các bạn biết đấy tính tình đâu dễ thay đổi được, còn những cái xấu thì chắc chắn phải thay đổi rồi, chẳng hạn cô ta không thích tôi hút thuốc, và tôi đã tôn trọng lời nói of cô ta nên không bao giờ hút thuốc trước mặt cô ta, cô ấy để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt mà các bạn biết đấy, đàn ông nhiều thứ nhỏ người ta đâu có để ý đến, và có một hôm ở phòng trọ of cô ta có 1 anh bạn đến chơi, thì tôi nghĩ bạn bè nên tôi ra ngoài để 2 người nói chuyện..vì trời rất nóng và phòng nhỏ...thế mà đến tối về cô ta nói cách xử sự of tôi khiến cô ta thất vọng, đã nhiều lần cô ta dùng từ thất vọng với tôi, chê trách những việc nhỏ nhặt mà tôi thì có chê ji cô ta đâu, tôi cũng là 1 người đàn ông có học thức, có công ăn việc làm, và có 1 chút địa vị trong xã hội, và là người thành phố...


Chỉ vì chuyện ấy và 1 số rắc rối phía trước...cô ta đòi chia tay tôi vài tháng để suy nghĩ có nên tiếp tục hay không? thực sự thì chia tay đối với con trai cũng chẳng đau khổ mà bằng phụ nữ...nhưng tôi cũng còn yêu cô ấy và tôi và cô ấy đã từng QHTD, 1 phần vì tôi còn yêu cô ấy, 1 phần tôi không muốn bị mang tiếng là kẻ xấu bởi vì lương tâm tôi không cho phép..nên tôi đã cố níu kéo lại


thật sự khi ở bên cô ta nhiều lúc tôi đã cố nén cái lòng tự trọng đàn ông of mình lại để giữ được hòa khí, nhiều lúc cảm thấy không tự nhiên và chẳng còn là chính mình..tôi không biết bây giờ phải làm sao nữa...tạm chia tay 1 thời gian hay là tiếp tục níu kéo để làm cô ta hiều được không nên bắt người khác làm theo ý mình


thank