Các bạn có kinh nghiệm hay cùng cảnh, đã vượt qua rồi thì giúp mình với.
Nói ra thì cũng ngại quá, em năm nay 15 tuổi, sn 1996. Nay em trót yêu sớm, nhưng lại yêu phải một chị sn 1989, tức là hơn em tận 7 tuổi, em rất yêu chị ấy. Nhưng chị đó lại rất kiêu, rất khó để tán hay cưa đổ. Mọi người cho ý kiến em có nên yêu chị ấy không và hướng dẫn em cách tán đổ với. Khi chat tren yahoo thì em chát cả một hàng dài nhưng mãi chị ấy mới đáp lại một câu. Mong mọi người giúp em, em thực lòng iu chi lắm nhưng xem ra pó tay.:Crying:
Chị ấy là sv trường đh ngoại thương hà nội, đã tốt nghiệp và đang học cao học, chưa có bạn trai- có lẽ là do quá kiêu.
Mọi người mà giúp được mình thì mình xin đến tận nhà hậu tạ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Mình nghĩ chủ thớt nên nhận chị kia làm chị nuôi..vì con nào nuôi mà chả để thịt. :)
nếu nhận như thế thì e kia sẽ nói với bà chị SV kia là
chị ơi " chị là chị nuôi e nhé,...
Nếu bạn vẫn cố gắng đấu tranh cho lý tưởng tình yêu hiện tại của bạn thì OK không vấn...
FTU là ĐH ngoại thương đóa nhóc ạ