Trước hết mình xin chào và cảm ơn các bạn đã xem bài của mình!
Mình làm trong một cửa hàng sửa chữa laptop, cửa hàng cũng k lớn và mình chỉ phụ việc nhận và giao máy đến sửa chữa và tính tiền, công việc cũng nhàm và thoải mái.
Cách đây 3 hôm, có 2 cô bé mang máy đến sửa, và mình "để ý" đến e nhỏ hơn (có vẻ là 2 chị em họ) vì e khá dễ thương, nhỏ nhắn, tự nhiên mình thấy thích thích.:o Mình nhận máy xong và hẹn 2 ngày đến lấy. Khi 2 người ra về thì mình cứ nhìn theo e, e cũng bít và hơi tỏ vẻ suy nghĩ và ngại trên khuôn mặt.:RaisedEye
Tự nhiên ngày hôm kia e đến và nói nhờ cài thêm một vài phần mềm cho chị e (cái máy là của e kia, chắc là chị họ e này). Mình "ừ" và hẹn e mai đến lấy, lúc này mình cũng lấy hết can đảm xin số đt của e và hỏi tên e.:o:D E nói là "có số chị e rùi đó a...", nhưng mình vẫn nói là cho a số đt của e, và đưa tờ giấy cho e viết số và tên của e.
Lúc đó là đầu giờ chiều, sau khi có số của e khoảng 1-2 tiếng thì mình nt: "A xin số để khi nào bùn nt với e cho vui,hihi...sorry nha" và cả ngày k thấy e nt phản ứng lại gì cả. Chắc tại mình nt gà quá?
Tới tối thì mình suy nghĩ mãi và nhắn tiếp: "e đang làm gì vậy", e cũng k nt lại. Buồn thật.
Hôm qua thì 2 chị e đến nhận lại máy, e có vẻ hơi "lo lắng" trên khuôn mặt, và chẳng nói một câu nào, mình cũng chẳng nói gì.
Mình cảm thấy rất buồn và định là k nt gì nữa, nhưng cuối cùng thì tối khoảng 10h30 ngày hôm qua mình chịu k nổi nên nhắn tin cuối: "Chào e, a biết là hơi vội vã khi chưa biết gì về e mà a nt như vậy, a k hiểu sao nữa, dại dột nhỉ.Hic..Nếu có gì khó chịu thì e bỏ qua cho a nhé, bình thường a kiềm chế tốt và chưa bao giờ xin số đt của khách để nt như vậy. Có lẽ a nhắn tin này nữa thôi, khi nào e bùn và cần người nc thì nt với a nhé. Chúc e ngủ ngon!"
Và đến hôm nay thì chẳng có tn nào tới cả, mình buồn quá nên reg nick này lên đây hỏi cao kiến của các bạn.:Sad: Mong các bạn trả lời giúp mình:
- E nghĩ như thế nào về mình?
- Mình còn cơ hội gì k?
- Cách làm quen của mình là đúng hay sai?
- Giờ mình phải làm thế nào đây khi mình rất thích e?
Xin cảm ơn và mong các bạn giúp đỡ.
P/s: Mình sn 87, còn e thì mình đoán khoảng 90-93, còn teen nhưng kiểu cách đơn giản chứ k màu mè điệu đà như teen bây giờ đâu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
còn em này chú cứ để đấy khoảng 1 tuần nữa gọi lại, hỏi em ấy xem máy tính vừa...
Mình khuyên chủ tóp,thực ra nếu cô bé í cũng có í zới chủ tóp thì sẽ reply thôi,nhưng đằng này chủ...
Thật đó! Mình nghĩ bây giờ con gái ít có ai rụt rè đến mức mà có cảm tình với ai...
E đã gọi thử vào số e...
Ừ đúng,chả thấy cơ sở nào cả :Laughing: