Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sau nhìu năm lăn lộn tình trường,chuốc quá nhìu đau khổ chỉ vì yêu thật lòngem mới ngộ nha rằng ko nên yêu quá thật lòngThà để người... Xem thêm
Giờ cầm ko lên được nữa, chưa kịp đặt là đã xuống mất tiêu. Thế ko làm thằng đàn ông được nữa àh?... :Crying:
Hơ... Cho bé xin lỗi. Bé nói bậy mà mọi người suy nghĩ nghiêm túc quá... :10:
Trước khi hỏi, nên suy nghĩ kỹ cái đã nhé bé bún riêu !!!
chỉ vì chưa đặt tình yêu thật lòng đó đúng chỗ thôi,mà giờ thì ấy cứ vui vẻ tự tin mà sống, lăn lộn chi cho khổ sở,tự dưng tình... Xem thêm
"Làm thằng đàn ông, cầm lên được thì phải đặt xuống được"
Đọc ít truyện Sến thôi ông tướng ! Mỗi thế cũng lên lập thớt mới loãng hết cả diễn đàn :Smug:
Thà để người ta yêu mình , chứ đừng để mình yêu người ta:Thinking::Thinking:
Sau nhìu năm lăn lộn tình trường
Em đọc xong mà càng tìm hiểu càng thấy rối, mẹ nào biết rõ chia sẻ giúp em với ạ 😥
Chuyện là dạo gần đây em thấy quảng cáo về mấy chương trình đi Nhật “0 đồng” nhiều lắm. Nghe thì đúng kiểu “cơ hội đổi...
Chào các bạn vào những ngày cuối năm thời tiết ảm đạm này tôi muốn tâm sự chút về chuyện gia đình,chồng tôi là cựu sv **U,chúng tôi mới kết hôn được vài năm tôi luôn chung thuỷ với chồng và yêu chồng ...
Chào anh em,
Màn hình Macbook có lớp phủ chống chói (Anti-reflective) rất nhạy cảm, nhiều người tiện tay lấy khăn ướt cồn hay xịt dung dịch lau kính bừa bãi làm tróc lớp phủ này coi như hỏng luôn cái m...
Sinh ra ở vạch đích là đây.
Sau hơn 730 ngày tìm kiếm và 271 ngày mang thai em bé trong bụng, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã chính thức chào đón con gái đầu lòng vào ngày 9/8 vừa qua. Hình ảnh em bé khỏe...
Đó là lời trăn trối cuối cùng của anh Võ Trung Bửu (46 tuổi), ở tổ 2A, thôn Quý Phước 2, xã Bình Quý (Thăng Bình, Quảng Nam) trước khi treo cổ tự tử để không làm khổ vợ con.
Những ngày qua, cái chết độ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trước khi hỏi, nên suy nghĩ...
Bé hư quá, quăng boom xong chỉ mong mọi người chụp là nổ,...
Thế này thì bé ko làm đàn ông được nữa òi ... :10:
Hơ... Cho bé xin lỗi. Bé nói bậy mà mọi người suy nghĩ nghiêm túc quá......
Giờ cầm ko lên được nữa, chưa kịp đặt là đã xuống mất tiêu. Thế ko làm thằng...
ừ chắc bạn này suốt ngày xem phim Hờn...
Mỗi thế cũng lên lập thớt mới loãng hết cả diễn đàn
Nếu mọi người ai cũng nghĩ như thế này thì có ai chịu yêu người kia...
Bao nhiêu năm ?